Sau khi Cristiano Ronaldo rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha, chị gái Elma Aveiro đăng thông điệp chỉ trích đội tuyển, truyền thông và cả người dân nước này. Cô cho rằng em trai không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

Không lâu sau khi Cristiano Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha, Elma Aveiro, chị gái của tiền đạo 41 tuổi, đăng một thông điệp đầy gay gắt trên Instagram ngày 30/9.

Trong bài viết, Elma cho rằng Ronaldo xứng đáng được đối xử tốt hơn, đồng thời chỉ trích điều kiện của đội tuyển và cách truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin về em trai mình.

"Cristiano xứng đáng được tôn trọng hơn. Đội tuyển xứng đáng có cơ sở vật chất tốt hơn. Báo chí Bồ Đào Nha xứng đáng có nhiều sự cạnh tranh hơn và ít suy đoán hơn", Elma viết.

Không dừng lại ở đó, chị gái Ronaldo còn hướng lời chỉ trích tới chính người dân Bồ Đào Nha. Cô cho rằng người dân nước này "đố kỵ, khinh miệt, ngu dốt" và cho rằng họ xứng đáng trở lại sự tầm thường mà bóng đá Bồ Đào Nha từng có trước thời Ronaldo.

Cuối bài đăng, Elma gửi lời cảm ơn tới em trai và cho rằng Ronaldo xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì đã xảy ra. Cô khép lại thông điệp bằng câu: "Đã nói hết".

01-1790818948-chi-gai-ronaldo-chi-trich-ca-doi-tuyen-va-nguoi-dan-bo-dao-nha
Chị gái Elma Aveiro và Cristiano Ronaldo trong ảnh đăng ngày 23/9/2026. Ảnh: Instagram/elma_oficial

Elma Aveiro sinh ngày 10/3/1973, là chị cả trong gia đình có bốn anh chị em của Cristiano Ronaldo. Cô nhiều lần lên tiếng bảo vệ em trai trước những chỉ trích. Năm 2022, Elma từng công khai chỉ trích HLV Erik ten Hag sau khi Ronaldo không được đá chính tại Man Utd. Khi đó, Ronaldo cũng từng tự ý rời CLB trước khi hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng sớm.

Ronaldo rời trại tập trung sau cuộc trao đổi với HLV

Thông điệp của Elma xuất hiện ngay sau khi Ronaldo quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo 41 tuổi đưa ra quyết định này sau cuộc trao đổi với HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca tại Copenhagen.

Sự việc bắt đầu diễn biến nhanh sau cuộc họp báo của Jorge Jesus, khi HLV tuyển Bồ Đào Nha giải thích lý do Ronaldo không được thi đấu nhiều trong trận thắng Na Uy. Sau đó, Jorge Jesus, Ronaldo và Proença có cuộc trao đổi nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Ronaldo sau đó quyết định rời trại tập trung. Trên mạng xã hội, tiền đạo này cũng đăng thông điệp nhưng không giải thích cụ thể nguyên nhân. "Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói ra sự thật", Ronaldo viết.

Việc thủ quân Bồ Đào Nha rời đội lập tức trở thành chủ đề được quan tâm tại nước này. Các phương tiện truyền thông liên tục cập nhật diễn biến tại trại tập trung, trong khi nhiều chương trình truyền hình dành thời lượng đáng kể cho vụ việc.

Tờ O Jogo thậm chí đặt câu hỏi liệu động thái này có phải dấu hiệu cho thấy Ronaldo đang tiến gần đến việc kết thúc sự nghiệp quốc tế.

Truyền thông Bồ Đào Nha cho rằng mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jorge Jesus có thể liên quan đến việc tiền đạo này không được đá chính. CNN dẫn lời cựu Bộ trưởng Văn hóa Bồ Đào Nha Pedro Adao e Silva, người cho rằng khả năng xung đột có thể được dự đoán từ khi Jorge Jesus được bổ nhiệm, bởi HLV này "không đến đội tuyển để làm đặc ân cho bất kỳ ai".

CNN cũng cho rằng Ronaldo đã thu dọn hành lý sau khi biết mình không có tên trong đội hình xuất phát.

Trong khi đó, O Jogo phân tích những thông điệp Ronaldo đăng tải trên mạng xã hội và đặt câu hỏi liệu đây có phải dấu hiệu xác nhận anh chia tay đội tuyển hay không. Tờ báo đặc biệt chú ý đến câu Ronaldo viết về "những lý do khiến tôi rời đội tuyển, nơi tôi luôn tận hiến".

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin

Sự việc không chỉ thu hút sự chú ý tại Bồ Đào Nha mà còn được nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin.

Tại Pháp, L'Equipe đặt vấn đề liệu hình ảnh Ronaldo rời đi trên chiếc xe của Liên đoàn Bồ Đào Nha có thể trở thành một trong những hình ảnh cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển.

Ở Anh, Guardian và Sky Sports tập trung vào cuộc gặp giữa Pedro Proenca và Ronaldo. Trong khi đó, Gazzetta dello Sport của Italy chú ý đến những phát biểu trái chiều giữa Jorge Jesus và Ronaldo, còn Corriere dello Sport mô tả diễn biến này là một cuộc hỗn loạn.

Bồ Đào Nha sẽ bước vào lượt trận thứ ba bảng A4 UEFA Nations League gặp Đan Mạch lúc 1h45 ngày 2/10, giờ Hà Nội.

Ở trận ra quân, Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 nhờ bàn thắng của Joao Felix, trong đó Ronaldo thi đấu 67 phút nhưng không ghi bàn. Đến trận thứ hai, tiền đạo 41 tuổi ngồi dự bị cả trận khi Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy 2-1 tại Oslo.