-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Thể thao
25/01/2021 17:15Chia tay Arsenal sau hơn 7 năm gắn bó, Mesut Oezil viết tâm thư xúc động
Ngày hôm qua (24/1), Mesut Oezil đã chính thức chia tay Arsenal sau gần 8 năm gắn bó để gia nhập Fenerbahce SK. Tiền vệ người Đức đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, anh sẽ tạm thời khoác chiếc áo số 67 trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải 2020/21.

Mesut Oezil cũng đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới sau khi vượt qua buổi kiểm tra sức khỏe và âm tính với Covid-19. Lễ ra mắt của Oezil ở đội bóng mới diễn ra vào ngày thứ Ba (26/1) hoặc thứ Tư (27/1).
Theo The Sun, Oezil đã ký với Fenerbahce một thỏa thuận có thời hạn 3 năm rưỡi, với mức lương rơi vào khoảng 3,5 triệu Bảng/năm. Cụ thể, anh chỉ kiếm được 68.000 Bảng/tuần, thấp hơn khoảng 282.000 Bảng so với con số 350.000 Bảng/tuần mà anh đang nhận được tại Arsenal.
Toàn bộ lời tạm biệt của Mesut Oezil trong ngày chia tay Arsenal
"Xin chào các Pháo thủ,
7 năm rưỡi. Gần 3.000 ngày. Cảm giác thật lạ khi viết những lời này sau một quãng thời gian quá dài ở London. Từ khoảnh khắc tôi đến đây, nơi này đã mang cảm giác như là nhà mình. Tôi được chào đón với vòng tay của những nhân viên của Arsenal, các đồng đội, và quan trọng nhất là những người hâm mộ tuyệt vời. Tôi luôn biết ơn vì nhận được sự tin tưởng của HLV Arsene Wenger đặt cho tôi vào tháng 9 năm 2013. Tôi đã trưởng thành hơn khi ở Bắc London, một nơi tôi luôn coi là nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
Được chơi ở Arsenal trong một thời gian dài như vậy, tôi đã có đủ những thời khắc thăng trầm. Sau 250 trận với 44 bàn thắng và 71 kiến tạo, giờ là lúc Arsenal và tôi đi hai con đường khác nhau. Cùng với nhau, chúng ta đã kết thúc 9 năm khát danh hiệu, và mang về chiếc cúp quý giá để trả ơn những người hâm mộ xứng đáng có được điều đó.
Thật khó cho tôi có thể diễn tả bằng lời tình yêu của tôi với CLB và với các cổ động viên. Sao tôi có thể diễn tả quãng thời gian gần 8 năm chỉ bằng một bức thư viết? Giờ khi tôi không còn chơi cho đội bóng nữa, tôi sẽ vẫn cổ vũ mỗi khi chúng ta ra sân. Tôi sẽ là Pháo thủ trọn đời, không có gì phải nghi ngờ cả. Giờ là lúc quan trọng hơn bất cứ lúc nào để chúng ta cùng đứng sau cổ vũ đội bóng. Mùa giải này rất khó khăn cho cả giải đấu, và vì vậy chúng ta càng cần cổ vũ các cầu thủ và ban huấn luyện bất kể kết quả ra sao.
Với tôi, thật tuyệt khi thấy những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Hale End xuất hiện ở đội Một. Chúng ta đều biết họ sẽ là tương lai của đội bóng và xin chúc họ thật thành công!
Được nghe tên mình hô vang trên sân Emirates sẽ mãi mãi làm tôi nổi da gà, và những ký ức khi khoác lên màu áo này sẽ mãi mãi đi theo cuộc đời tôi. Arsenal là một đội bóng truyền thống và đẳng cấp, điều mà tôi luôn cảm nhận được mỗi khi ra sân. Các cầu thủ, ban huấn luyện và các nhân viên đội bóng có thể có người đến người đi, nhưng giá trị của đội bóng và của các cổ động viên là bất diệt.
Cảm giác về sự đẳng cấp, sự tôn trọng và sự tự hào sẽ khiến tôi không bao giờ quên. Đó là trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội bóng phải tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp đó.
Như tôi đã nói, những tháng vừa qua không hề dễ dàng. Như tất cả các cầu thủ khác, tôi luôn muốn được thi đấu từng phút cho đội bóng của tôi. Nhưng trong cuộc đời luôn diễn ra những điều bạn bạn không thể lường trước được. Điều quan trọng là giữ được sự tích cực và tránh xa những điều tiêu cực, đó là cách tôi luôn cố để không bao giờ phải hối hận.
Được ở Arsenal mang đến cho tôi nhiều hơn việc đá bóng, đó còn là cả cuộc sống. Tôi cố kiến tạo trên sân bao nhiêu thì cũng cố gắng trở thành một phần của cộng đồng ở London bấy nhiêu.
Bắc London với tôi là duy nhất, và mỗi mùa giải tôi lại cố để mọi người ở đây được hạnh phúc hơn với những dự án của mình. Và dù giờ rời Bắc London, việc đó sẽ không dừng lại.Đây có thể là kết thúc của một chương câu chuyện, nhưng mối liên hệ của tôi với đội bóng tuyệt vời này sẽ không bao giờ phai nhạt. Có thể đây là lời tạm biệt, nhưng chắc chắn sẽ không phải lời chia tay mãi mãi.
Tới tất cả các Pháo thủ trên toàn thế giới: YaGunnersYa.
Mesut."
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Ronaldo từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha chừng nào HLV Jorge Jesus còn tại vị (18:42)
- TPHCM tính phát hành trái phiếu, hút vốn cho các dự án trọng điểm (18:28)
- Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ (1 giờ trước)
- Xử phạt nữ tài xế ô tô đi ngược chiều ở Thanh Hóa từ phản ánh qua VNeTraffic (1 giờ trước)
- Xe tải chở nông sản bị lũ cuốn lật nghiêng khi đi qua suối (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn (2 giờ trước)
- Nam sinh lớp 11 bị nhóm người đạp ngã xe, hành hung chấn thương vùng đầu và nứt xương tay (2 giờ trước)
- Madam Pang nói gì sau khi ĐT Thái Lan thua chung kết FIFA ASEAN Cup? (2 giờ trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến cơ phó bị cấm bay lọt lên chuyến bay flydubai (3 giờ trước)