-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
12/04/2018 07:47Chiellini nói với Marcelo: 'Các anh mua quả penalty này rồi'
Sau khi cùng đồng đội gây sức ép lên trọng tài Oliver, trung vệ Giorgio Chiellini quay sang đội trưởng Marcelo của Real Madrid để trút nỗi bức xúc. Trung vệ Juventus vẩy bàn tay ám chỉ chuyện tiền bạc và nói thẳng với Marcelo: "Mua penalty rồi à".
Cầu thủ 33 tuổi không tiếc lời mỉa mai khi trả lời phỏng vấn sau trận: "Chẳng có gì ngạc nhiên cả, năm trước Bayern Munich đã trải qua tình cảnh này. Năm nay đến lượt Juventus. Chúng tôi không phải đội đầu tiên bị xử ép trước Real, và chắc chắn không phải đội cuối cùng".
Cú sút penalty của Ronaldo nhìn từ hàng ghế khán giả CĐV trên khán đài đã ghi lại khoảnh khắc CR7 sút tung lưới Juve để đưa Real Madrid vào bán kết. |
Mehdi Benatia, nhân vật chính của vụ tranh cãi, thanh minh với Mediaset: "Tôi đã chạm chân vào bóng. Vazquez ngã xuống vì anh ta chẳng còn việc gì để làm, bạn có thể thấy bóng nảy ra từ chân của tôi. Thổi phạt đền như thế quá vô lý. Chúng tôi rất buồn, toàn đội đã chơi theo đúng cách mình muốn. Thế rồi sự cố đó xảy ra. Năm ngoái, chuyện tương tự cũng ập lên đầu Bayern. Real Madrid là đội bóng lớn, nhưng không hiểu tại sao họ hay được thổi penalty dù chỉ có va chạm nhỏ, để rồi Ronaldo lại ghi bàn".

Về phần mình, hậu vệ Alex Sandro tỏ ra gay gắt: "Đây là một sự sỉ nhục. Tôi nghĩ nếu lần tới bốc phải Real, có lẽ Juventus xin thua luôn. Cơ quan điều hành quyết định kết quả từ trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi thực sự sốc và tức giận".
Vào thay Buffon, thủ môn Wojciech Szczesny đoán đúng hướng sút của Ronaldo nhưng không thể làm gì khác. Cựu thủ thành Arsenal cũng không tiếc lời chỉ trích trọng tài Michael Oliver vì đã đuổi Buffon: "Trọng tài có lẽ nên xem lại luật. Đội trưởng còn không được phép nói chuyện với trọng tài thì ai mới được phép đây?".

Theo Hoàng Anh (Tri Thức Trực Tuyến)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (43 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (53 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




