Tối 29/7, ban huấn luyện U23 Việt Nam tạo một hàng dài chai nước, góp phần vô hiệu hóa thành công bài ném biên quen thuộc của U23 Indonesia ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025.
u23_vietnam_chai_nuoc.webp
Hàng dài chai nước cản trở bài ném biên của U23 Indonesia.

HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U23 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh quái khi chủ động đối phó với một trong những thứ "vũ khí" nguy hiểm nhất của U23 Indonesia. Đó là những quả ném biên thẳng vào vùng cấm với lực rất mạnh.

Trong suốt hơn 90 phút trên sân Bung Karno, đặc biệt là ở thời điểm cuối trận, người ta có thể thấy một hàng dài các chai nước được xếp ngay ngắn dọc theo đường biên giới hạn khu vực kỹ thuật của U23 Việt Nam. 

Đây không phải là sự sắp đặt ngẫu nhiên. Mục đích của "hàng rào" này là thu hẹp tối đa không gian, khiến các cầu thủ Indonesia không có đủ khoảng trống để chạy lấy đà, một yếu tố cực kỳ quan trọng để thực hiện những quả ném biên mạnh và xa.

Kế hoạch này phát huy tác dụng tối đa ở tình huống căng thẳng cuối cùng của trận đấu. Khi U23 Indonesia được hưởng quả ném biên ở khu vực này, cầu thủ của họ không thể ném bóng như ý muốn vào vùng cấm. 

Bị những chai nước cản trở, kế hoạch tấn công của đội chủ nhà hoàn toàn thất bại. Cầu thủ ném biên buộc phải ném bóng ngược về cho thủ môn, chấm dứt hy vọng gỡ hòa. Thậm chí một thành viên ban huấn luyện U23 Indonesia bực tức chạy ra đá chai nước và bị trọng tài phạt thẻ đỏ.

Đây là minh chứng điển hình cho thấy chiến thắng có thể được định đoạt không chỉ bởi kỹ năng trên sân mà còn từ những toan tính chiến thuật thông minh và bất ngờ nhất. Chung cuộc, U23 Việt Nam hạ Indonesia 1-0 ở chung kết giải Đông Nam Á 2025 để lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu.

Theo Minh Nghi (Znews.vn)