Thể thao

"Chiến thắng của Việt Nam là nỗi hổ thẹn của Miura"

Chứng kiến đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc), người hâm mộ bồi hồi cảm xúc. Họ ước HLV Nguyễn Hữu Thắng mới là người được chọn trước đây, không phải Toshiya Miura.

Chứng kiến đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc), người hâm mộ bồi hồi cảm xúc. Họ ước HLV Nguyễn Hữu Thắng mới là người được chọn trước đây, không phải Toshiya Miura.

Tổng hợp trận đấu (Nguồn: Zing.vn)

 
Hôm qua (24/3), ĐT Việt Nam đánh bại Đài Loan với tỷ số 4-1 ở vòng loại World Cup 2018. Chiến thắng này rất ý nghĩa khi đó là trận chính thức đầu tiên HLV Hữu Thắng cầm quân đội nhà. Trước hàng chục ngàn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam), các học trò của chiến lược gia 44 tuổi đã làm nức lòng người hâm mộ với lối chơi tấn công rực lửa.

Thế nhưng theo dõi Việt Nam chơi hấp dẫn bao nhiêu, người hâm mộ lại càng tiếc nuối bấy nhiêu. Họ ước có một cỗ máy thời gian quay ngược về quá khứ, theo đó, Hữu Thắng phải người dẫn dắt đội tuyển quốc gia chứ không phải Toshiya Miura. Bình luận trên Zing.vn, nhiều độc giả đã có chung quan điểm này.

Bạn đọc “Quang” viết như sau: “Sai lầm lớn nhất là để HLV Miura ngự trị quá lâu. Cầu thủ Việt Nam tố chất nhỏ con nhưng kỹ thuật tốt nên đi theo lối đá kiểu như Barca chứ không như Miura ưu thể hình. Chặt chém. Tôn vinh HLV Nguyễn Hữu Thắng”.

Xuân Trường thi đấu rất tốt trong lần khoác áo ĐTVN. Ảnh: Tùng Lê


Trong khi đó, bạn đọc “ĐTVN” lại đưa ra quan điểm rất đanh thép: “Cứ đá thế này thì mới có hy vọng tranh cúp AFF với Thái Lan, cứ tập trung các cầu thủ HAGL và bổ sung thêm các cầu thủ khác ở các tuyến là ok. Đài Loan trước giờ chưa bao giờ mạnh, chỉ mạnh khi Miura còn là HLV, nhìn trận này với trận lượt đi khác hoàn toàn”.

Ngoài ra, màn ra mắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Độc giả “Thành Nhân” chia sẻ cảm xúc: “Xin chúc mừng đội tuyển VN, chúc mừng HLV Hữu Thắng. Mong triết lý bóng đá mà anh áp dụng sẽ giúp tạo lối chơi đặc thù, hiệu quả, đẹp mắt cho bóng đá VN. Chúc anh cùng đội tuyển đạt nhiều thắng lợi. Tôi yêu đội tuyển Việt Nam”.

Khi nhận xét về lối chơi và màn trình diễn của các cá nhân tuyển Việt Nam, bạn đọc “Vũ Anh” cho biết: “Quế Ngọc Hải trận này có 2 tình huống thấy chất Sergio Ramos quá, quả phất dài cho Đình Hoàng - Văn Toàn 2-1, quả tackle tầm phút 80 gần cột cờ góc nữa. Trận này ưng không riêng gì tỉ số, cá nhân tôi ưng cái cách Thành Luơng, Công Vinh thể hiện mình, làm chỗ dựa tinh thần cho các anh em trẻ, lần đầu lên tuyển như Xuân Truờng, Tuấn Anh, để các anh em trẻ mạnh dạn, tự tin hơn, và cái ưng thứ 2 là sự kết hợp của HLV Hữu Thắng, tuy thắng đối thủ không có số má gì trong khu vực nhưng qua trận đấu này tôi thấy hoàn toàn có thể vực dậy được đội tuyển nhạt nhoà, nhàm chán như thời HLV Miura”.

HLV Hữu Thắng có màn ra mắt ấn tượng cùng tuyển VN. Ảnh: Tùng Lê.


Ở trận đấu này, HLV Hữu Thắng mạnh dạn sử dụng những cầu thủ trẻ từ Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn. Màn trình diễn của họ để lại nhiều ấn tượng. So với thời Miura, lứa cầu thủ trẻ tài năng này không có nhiều cơ hội thể hiện mình. nhưng sau những gì thể hiện hôm nay, Tuấn Anh hay Xuân Trường xứng đáng được ngợi khen.

Đồng quan điểm, bạn đọc “ĐTVN” chia sẻ thêm: “Thấy có nét của HAGL rồi, triết lý của Pep nữa là quá phù hợp. Xin chúc mừng HLV Hữu Thắng, đá chưa nhuyễn nhưng cũng hơn Miura rất nhiều. Cứ thế phát huy thì Thái Lan không là gì vì U19 Thái Lan cũng thua tan tác U19 HAGL”.

Đồng quan điểm trên, độc giả “THETUNG” đặc biệt ấn tượng với lứa cầu thủ trẻ của HAGL. Bạn đọc này viết: “Công nhận có nhiều pha ăn bàn mười mươi mà không tận dụng đuợc tiếc thật, nhưng có rất nhiều cơ hội tạo ra trong trận đấu chứng tỏ sự hiệu quả từ lối chơi nhỏ này. Còn độ nhuyễn như vậy cũng là tốt vì thời gian còn ngắn quá. Phải khen ngợi đám trẻ HAGL hôm nay họ đóng góp trực tiếp 3/4 bàn cũng như tạo ra rất nhiều cơ hội cho đồng đội. Nếu ai còn chê họ thì nên công bằng xem lại”.

Chiến thắng của Việt Nam làm mãn nhãn người hâm mộ. Ảnh: Tùng Lê.

Trong khi đó, bạn đọc “NV CHUNG” lại tỏ ra khắc khe hơn khi góp ý về những điểm yếu của tuyển Việt Nam hôm nay như sau: “Thực ra Đài Loan họ máu lửa nhưng không ma mãnh và giàu sức mạnh như Iraq. Nếu đá như thế này và với đội hình như vậy đảm bảo Việt Nam sẽ thua không dưới hai quả. Các bạn để ý kỹ, sự mất cân bằng trong phòng thủ và tấn công, Hoàng Thịnh thủ cần mẫn nhưng kỹ thuật kém và tư duy yếu, Tuấn Anh, Xuân Trường tấn công tốt nhưng mảnh mai trong phòng thủ. Khi tiền vệ yếu thì hậu vệ sẽ bị khoét. Chúng ta không thể tấn công như Đài Loan vì Iraq ở đẳng cấp khác, khi tấn công không thủng được mình sẽ bị bắn lại. Các bạn tin tôi đi, chờ xem nhé”.
 
>> Tuyển Việt Nam tưng bừng thắng Đài Loan 4-1

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)