-
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thể thao
12/04/2018 22:21Chilavert ám chỉ mafia nhúng tay vào kết quả trận Real - Juventus
"Mafia bóng đá đã bảo kê việc Juventus không thể đi tiếp", Jose Luis Chilavert viết trên Twitter cá nhân, sau khi theo dõi lượt về tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus tối 11/4.
Tình huống cựu thủ thành người Paraguay ám chỉ là pha phạm lỗi của Medhi Benatia với Lucas Vazquez trong vòng cấm ở phút bù giờ. Thủ môn Juventus, Buffon cho rằng tình huống này "chỉ có 10% khả năng là phạt đền".
Tờ Mirror cũng bày tỏ sự khó hiểu với quyết định rút thẻ đỏ với Buffon của Michael Oliver. Nhật báo nước Anh dẫn lại tình huống Joe Hart dúi đầu về phía Oliver trong trận derby thành Manchester hồi tháng 11/2014 để phản đối quyết định phạt thẻ vàng Chris Smalling, khi trung vệ Man Utd cố tình cản đường phát bóng nhanh của Hart.
Thủ môn của Man City muốn Michael Oliver rút thẻ đỏ cho đối thủ và phản ứng có phần gay gắt. Tuy nhiên, anh không phải nhận thẻ, dù thái độ của anh được tờ Mirror cho là không khác gì Buffon.
Ở trận lượt đi tại Turin, "Lão bà" cũng hai lần bị khước từ các quả phạt đền. Đầu tiên là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Casemiro, tiếp đó là pha bóng Paulo Dybala ngã trong vòng cấm, nhưng bị cho là giả vờ và phải nhận thẻ vàng. Tình huống này cộng với pha đạp vào người Dani Carvajal trong hiệp hai khiến Dybala nhận thẻ đỏ. Ít phút sau, Real có bàn thứ ba, do công của Marcelo.
Trận tứ kết lượt về mùa trước giữa Real Madrid và Bayern Munich cũng gây nhiều tranh cãi về trọng tài. Viktor Kassai truất quyền thi đấu của Arturo Vidal ngay trước thời điểm hai đội bước vào hiệp phụ. Nhiều quyết định của vị vua áo đen được HLV khi đó của Bayern là Carlo Ancelotti cho rằng có lợi cho đội chủ nhà. Ông mỉa mai: "Công tác trọng tài còn tồi tệ hơn màn trình diễn của Bayern".
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (20 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (26 phút trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (31 phút trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (32 phút trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (37 phút trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (43 phút trước)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (44 phút trước)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)
- Bỏ thuốc chuột vào cháo đầu độc vợ, người đàn ông 68 tuổi lĩnh 6 năm tù (1 giờ trước)