-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
28/11/2022 05:20Chơi tệ hại, Bỉ thua trắng Morocco
BÀN THẮNG BỈ VS MOROCCO
Morocco: Sabiri (73'), Aboukhlal (90'+2)

ĐT Bỉ chẳng có gì phải khách khí khi đối đầu Morocco, đội quân của HLV Roberto Martinez đã dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, những vấn đề của ĐT Bỉ đã lộ ra từ trận thắng Canada, vẫn tiếp tục hành hạ Những con Quỷ đỏ. Đó là sự thiếu sắc sảo trong các pha phối hợp.
Dù Kevin de Bruyne xuất trận từ đầu, nhưng đẳng cấp của ngôi sao thuộc biên chế Man City không giúp Bỉ có được những pha hãm thành sắc bén. Ở phía trên, HLV Martinez không dám mạo hiểm cho Romelu Lukaku đá chính bởi lo ngại tiền sử chấn thương của chân sút quan trọng này, người chỉ vừa bình phục và chưa đạt 100% thể lực.
Trong cả hiệp 1, Bỉ vấp phải hàng phòng ngự nhiều tầng được tổ chức rất chặt chẽ của đội bóng Bắc Phi nên dù cầm rất nhiều bóng, đội bóng đang đứng thứ hai trên BXH FIFA không có được những cơ hội đích thực.
Vào thời gian bù giờ của hiệp 1, Morocco có lời cảnh báo đầu tiên dành cho đội bóng đắt tiền của HLV Martinez. Bóng được đưa vào lưới Bỉ sau một quả phạt của Hakim Ziyech và nửa SVĐ đã ăn mừng, nhưng tổ VAR đã có ý kiến và sau cùng, trọng tài từ chối bàn thắng do hậu vệ Romain Saiss đã lẻn xuống làm che mắt thủ môn Thibaut Courtois. Dù vậy trong pha bóng này, hàng thủ Bỉ đã tỏ ra khá chủ quan, còn thủ môn của Real Madrid hoàn toàn bị động.
Sang hiệp 2, HLV Martinez thực hiện một số thay đổi nhằm tăng cường khả năng tấn công, đáng chú ý là sự xuất hiện của lão tướng Dries Mertens. Cựu tiền đạo của Napoli này đã có pha xử lý khá nuột và tung cú sút xa cực mạnh nhưng bị thủ môn của Morocco từ chối.
Trung vệ Saiss đóng vai trò rất quan trọng trong bàn mở tỷ số của Morocco, hệt như cách mà trọng tài đã từ chối bàn thắng khác của đội bóng này vào cuối hiệp 1. Phút 73, Saiss lại lẻn xuống chắn trước mặt thủ môn Courtois sau cú sút phạt ở góc rất hẹp của Abdelhamid Sabiri. Lần này bẫy việt vị không sập, chân sút vô danh Sabiri của CLB Sampdoria có bàn thắng thứ hai trong sự nghiệp dưới màu áo ĐTQG.
Lukaku được tung vào sân nhưng đó hành động trong tuyệt vọng của BHL ĐT Bỉ. Sự thực là Lukaku chưa đạt thể lực tốt, anh hoàn toàn thua kém trong các pha đấu tay bo với hậu vệ đối phương. Trong lúc mải miết dâng lên tấn công, Bỉ dính đòn hồi mã thương của Morocco. Từ pha dẫn bóng solo đầy nỗ lực của Ziyech bên cánh phải, Aboukhlal thực hiện cú sút cực nhanh và dứt khoát vào góc cao, đánh bại Courtois lần thứ nhì ở phút 90+2, ấn định chiến thắng 2-0, khép lại cơn sốc mang tên Ma-rốc!
Với kết quả này, Morocco tạm vươn lên đầu bảng, còn Bỉ sẽ phải tử chiến với Croatia ở lượt đấu cuối để giành tấm vé đi tiếp.
Bàn đầu tiên từ phạt trực tiếp
Với lần chọc thủng lưới Courtois, Sabiri đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ sút phạt trực tiếp ở VCK World Cup 2022. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ĐT Morocco ở các VCK World Cup được ghi bằng sút phạt, dù đội bóng Bắc Phi từng sở hữu chuyên gia sút phạt Mustapha Hadji trong quá khứ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BỈ VS MOROCCO
Bỉ: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Meunier (Lukaku 81’), Onana (Tielemans 60’), Witsel, T.Hazard (Trossard 75’); De Bruyne, E.Hazard (Mertens 60’); Batshuayi (De Ketelaere 75’).
Morocco: Munir; Hakimi (Allah 68’), Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amallah (Sabiri 68’), Amrabat, Ounahi (Yamiq 78’); Ziyech, En-Nesyri (Hamdallah 73’), Boufal (Aboukhlal 73’).

Theo Huy Hiếu (Bongdaplus.vn)
- Hàng trăm cựu sinh viên sư phạm ĐH Đồng Nai vẫn "dài cổ" chờ hơn 145 triệu đồng hỗ trợ (5 phút trước)
- Kinh hoàng cần thủ tá hỏa phát hiện thi thể nam giới dính chặt vào dây câu (12 phút trước)
- Thân thế cực "chất" của cặp vợ chồng lập kỳ tích cùng giành HCV SEA Games 33 cho đoàn Việt Nam (30 phút trước)
- Khống chế thành công con vật tấn công nhiều người dân ở Quảng Trị (37 phút trước)
- Bi kịch mẹ dẫn 5 con nhảy xuống giếng sau mâu thuẫn gia đình (47 phút trước)
- Từ mâu thuẫn hàng xóm kéo dài đến ẩu đả gây náo loạn khu dân cư, bố mẹ và con trai cùng bị khởi tố (54 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" (1 giờ trước)
- "Cơn địa chấn" Hồ sơ Epstein: Sự tương phản đầy ẩn ý giữa Bill Clinton và Donald Trump (1 giờ trước)
- Hai mươi năm, cả nhà tôi coi chú như kẻ ăn bám vô tích sự. Nhưng ngày chú mất... (1 giờ trước)
- Nâng cấp ngay iOS 26.2 để trải nghiệm giao diện màn hình khóa iPhone cực ngầu (1 giờ trước)