-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thể thao
23/04/2017 04:52Chơi thiếu người, U19 Việt Nam vẫn vô địch giải U19 Quốc tế
Ở trận chung kết giải U19 Quốc tế 2017 vừa kết thúc trên sân 19/8, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, U19 Việt Nam phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1 nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn xuất sắc hạ U19 Gwangju với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch.
U19 Việt Nam: Thái Hiếu; Văn Hợp, Việt Anh, Hữu Tuấn, Xuân Kiên; Văn Xuân, Huy Hoàng, Văn Công, Tuấn Anh; Hữu Thắng; Văn Nam.
U19 Gwangju: Kim Donguk; Han Yeil, Kwon Gibeom, Kim Seungjun, Kang Jin, Kim Jingyoung, Jung Hoyeon, Park Hanseong, Jung Hyeonwoo, Kim Hyeonseo.
Ghi bàn: Văn Xuân (70' pen), Văn Nam (73').
Thẻ đỏ: Hữu Tuấn (45’).
![]() |
U19 Việt Nam vô địch giải U19 Quốc tế 2017. Ảnh: Thể thao Việt Nam. |
Trong hiệp một, cả U19 Việt Nam và U19 Gwangju đều thi đấu khá thận trọng. Vì vậy, đôi bên không ghi được bàn thắng nào cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên.
Đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, đội trưởng Nguyễn Hữu Tuấn của U19 Việt Nam phải nhận thẻ vào thứ 2 sau pha phạm lỗi với Park Sung Jin của U19 Gwangju.
Mặc dù phải chơi thiếu người, song các học trò của HLV Vũ Hồng Việt vẫn thi đấu chặt chẽ và kiên cường trong hiệp 2. Phút 69, U19 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Và Lê Văn Xuân đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 73, Lê Văn Nam có pha đánh đầu lập công sau đường tạt bóng từ bên cánh phải của đồng đội, ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam.
Kết quả này giúp U19 Việt Nam đòi lại “món nợ” thua 0-1 ở vòng bảng. Đồng thời, nó cũng giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đăng quang ở giải U19 Quốc tế 2017.
Trong trận tranh giải ba diễn ra trước đó vài giờ, U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 Myanmar hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Trên loạt sút luân lưu, đội bóng phố núi giành chiến thắng 4-2.
Video chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Gwangju |
Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (15 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (29 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




