-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thể thao
31/05/2018 14:13Chủ nhà World Cup 2018 tiếp tục gây thất vọng
Trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Nga hành quân đến sân Áo với hy vọng tìm một kết quả tích cực nhằm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ trước khi bước vào World Cup 2018 trên sân nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Stanislav Cherchesov đã tiếp tục gây thất vọng.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Alessandro Schoepf ghi ở phút 28 cho tuyển Áo sau một pha đột phá thông minh của Marko Arnautovic. Chừng đó là đủ để tuyển Nga phải nhận thêm một thất bại.
Do là chủ nhà World Cup 2018, tuyển Nga không phải thi đấu vòng loại và trong suốt 2 năm qua, họ chỉ chơi các trận giao hữu. Đội bóng xứ sở Bạch Dương cũng đã chọn những đội bóng hàng đầu thế giới nhưng kết quả là rất kém cỏi.
HLV Cherchesov đã bị dư luận trong nước chỉ trích mạnh mẽ sau khi tuyển Nga phải nhận những thất bại nặng nề trước Brazil và Pháp trong loạt trận giao hữu diễn ra hồi tháng 3 vừa qua. Trong trận đấu với tuyển Áo vừa qua, đội chủ nhà World Cup 2018 cho thấy họ đang có quá nhiều vấn đề.
HLV Cherchesov không có nhiều sự lựa chọn trong đội hình. Bằng chứng là ông phải sử dụng Sergei Ignashevich, cầu thủ đã giải nghệ để giải quyết vấn đề ở hàng thủ. Tuy nhiên, giải pháp này chẳng mang lại sự khác biệt nào ngoại trừ việc giúp Ignashevich trở thành cầu thủ già nhất thi đấu cho đội tuyển ở độ tuổi 38 tuổi 320 ngày, phá kỉ lục của thủ môn Lev Yasin (37 tuổi 267 ngày).
Với thất bại trên sân tuyển Áo, Nga đã không thắng trong 6 trận đấu liên tiếp. Không chỉ vậy, chủ nhà World Cup 2018 còn để lọt lưới 10 bàn trong 4 trận gần đây nhất.
Rõ ràng, với những gì tuyển Nga thể hiện, người hâm mộ chủ nhà World Cup 2018 có lý do để lo lắng. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới, tuyển Nga nằm ở bảng A cùng với Uruguay, Ai Cập và Ả Rập Xê Út.
Theo Khánh Uyên (Thanh Niên Online)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (16:29)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (16:28)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (16:21)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (34 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (43 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (49 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (51 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (52 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (1 giờ trước)