-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
22/02/2019 21:43Chủ tịch Atletico đáp trả Ronaldo sau màn chế giễu giơ 5 ngón tay
Trong chương trình A Football on the Radio, Chủ tịch Atletico, ông Enrique Cerezo đáp trả Ronaldo. “Cậu ấy có 3 lần vô địch Champions League thay vì 5. Hai trận còn lại khi Real Madrid đối đầu Atletico, Ronaldo không chiến thắng chúng tôi”, ông bày tỏ.
Vị chủ tịch tiếp lời: “Lúc này Atletico có khao khát và tinh thần tốt để hướng đến chung kết Champions League tiếp theo, dù con đường còn dài. Đội bóng sẽ phải làm việc tích cực hơn nữa để biến giấc mơ thành sự thật".

Trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League 2018/19, Atletico và Juventus chơi trận lượt đi trên sân Wanda Metropolitano. “Lão phu nhân” thất bại 0-2, song Ronaldo vẫn chế nhạo Atletico ở khu vực mixzone sau trận đấu. CR7 giơ 5 ngón tay và nói: “Tôi đã 5 lần vô địch ở đấu trường này, còn Atletico thì sao? Họ chỉ là con số 0”.
Suốt 90 phút giữa Atletico và Juventus, Ronaldo liên tục bị cổ động viên của đội chủ nhà sỉ nhục trên khán đài. Người hâm mộ Atletico liên tục la hét tên Ronaldo, thậm chí nhiều người còn hô to “đóng thuế đi” để chế giễu vụ trốn thuế của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đó là lý do khiến CR7 có hành động “dằn mặt” đối thủ.

Ngôi sao 34 tuổi trải qua trận đấu nỗ lực trước Atletico. Ronaldo tung đến 7 cú sút, song không thể nâng số bàn thắng anh ghi được vào lưới Atletico lên 23. Trong ngày CR7 bị hàng thủ cứng cựa của Atletico khóa chặt, Juventus cũng bất lực khi tổ chức tấn công.
Với tỷ số 0-2 sau trận lượt đi, đại diện của Serie A đối diện nguy cơ bị loại từ vòng 1/8. Khi trở về sân nhà vào ngày 13/3 tới, Juventus phải thắng Atletico với tỷ số 3-0 trở lên nhằm đòi lại tấm vé đi tiếp từ tay đối thủ.
Từ mùa giải 1995/96, Juventus bất lực trong việc chạm đến đỉnh cao Champions League. Việc chiêu mộ siêu sao Ronaldo được xem là bước đi quan trọng để giúp “Lão phu nhân” thống trị châu Âu.
Dẫu vậy, phong độ của CR7 tại Champions League mùa này không thuyết phục như năm ngoái. Sau 479 phút, Ronaldo ghi 1 bàn và 2 kiến tạo.
Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




