Thể thao

Chủ tịch Napoli nổi điên với trọng tài, đòi Platini rời ghế chủ tịch UEFA

Chủ tịch Napoli là Aurelio De Laurentiis đã không giấu nổi sự bức xúc sau khi chứng kiến đội bóng của mình để Dnipro cầm chân với tỷ số 1-1 ngay tại San Paolo (bán kết lượt đi Europa League).

Chủ tịch Napoli là Aurelio De Laurentiis đã không giấu nổi sự bức xúc sau khi chứng kiến đội bóng của mình để Dnipro cầm chân với tỷ số 1-1 ngay tại San Paolo (bán kết lượt đi Europa League). Ông không ngần ngại hướng mũi dùi công kích vào trọng tài Svein Oddvar Moen cũng như chủ tịch UEFA Michel Platini.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis rất không hài lòng về công tác trọng tài

 
Ở trận đấu nói trên, Napoli đã có bàn thắng dẫn trước ở phút 50 do công của tiền vệ phòng ngự David Lopez. Tuy nhiên, 10 phút trước khi hết giờ, tiền đạo Evgen Seleznyov đã giúp các vị khách gỡ hòa với pha làm bàn gây tranh cãi. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy Seleznyov đã rơi vào thế việt vị trước khi chọc thủng lưới Napoli.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, De Laurentiis cho biết: “Tôi thực sự cảm thấy rất ức chế với những gì đã diễn ra. Đó là một tình huống việt vị rõ ràng. Có vẻ như họ đang muốn biến Europa League trở thành giải đấu vô giá trị”.
 
“Khi giải đấu đã đi đến vòng bán kết, những người có thẩm quyền không thể để 6 trọng tài không có chuyên môn cầm còi. Có thể nói, Michel Platini đã gây ra thảm họa ở đây. Tôi hy vọng bây giờ ông ấy đang tự chất vấn bản thân trong một căn phòng tối ở trụ sở UEFA tại Nyon”.
 
“Có lẽ điều tốt nhất Michel có thể làm bây giờ là từ chức. Nếu ai đó điều hành một giải đấu mà không thể tìm ra được những trọng tài có đủ năng lực cầm còi thì đấy là điều không thể chấp nhận được”.
 
“Tôi không thể trách cứ các cầu thủ của mình về bất cứ điều gì. Đơn giản là vì họ đã chiến đấu với tất cả khả năng. Trong khi đó, Dnipro lại được trọng tài giúp sức. Có vẻ như người ta muốn Sevilla lại đưa được cúp vô địch Europa League về Tây Ban Nha một lần nữa. Tất cả những chuyện đó khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu”.
 

Pha làm bàn gây tranh cãi của Seleznyov

 
“Tôi chỉ muốn nói là nếu họ thấy điều đó là cần thiết thì Napoli sẽ đứng sang một bên. Thực tế thì chúng tôi cũng chẳng muốn đi chung đường với những người như vậy. Nếu Michel muốn làm quản lý thì tốt thôi, vấn đề là ông ấy phải làm gì đó để chứng minh mình là một nhà lãnh đạo giỏi”.


“Ít nhất thì Michel cũng phải có những trọng tài chất lượng hơn. Tôi đã thấy Nicola Rizzoli làm việc ở Champions League hôm qua, trong khi hôm nay Napoli tham dự trận đấu do Svein Moen điều hành. Ông ấy là ai nhỉ? Ông ấy có phải là người quan trọng hay thậm chí đã có bằng trọng tài hay chưa?

“Michel thân mến. Mong rằng ông sẽ sớm cải thiện được năng lực của mình. Điều này không thể giúp chặng đường của Napoli ở Europa League trở nên bằng phăng hơn. Vì thế hãy mơ một giấc mơ đẹp đi nhé”, De Laurentiis kết luận.
 
Theo Quang Hòa (Bongdaplus.vn)