-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
09/10/2015 14:40Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "Nếu trọng tài cắt còi đúng giờ Việt Nam đã thắng"
Tiếc nuối với trận hòa của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không ngần ngại chỉ trích trọng tài Christopher người Australia vì không cắt còi khi thời gian thi đấu bù giờ đã hết. Tuy nhiên, ông Dũng cũng thừa nhận, bóng đá là thế và chúng ta phải chấp nhận.
![]() |
Nếu trọng tài Christiopher nổi còi mãn cuộc đúng ở phút bù giờ thứ 5 thì đội tuyển Việt Nam có thể đã không phải chịu quả 11m oan nghiệt. Ảnh: VSI |
Nhưng bóng đá là thế, đôi khi nó vẫn xảy ra những tình huống oáy ăm như vậy và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Đó là sự bất công trong bóng đá. Hôm nay, đội mạnh không hay hơn đội yếu, nhưng họ vẫn có được 1 điểm ở những giây phút cuối cùng mà trọng tài tưởng tượng ra. Bản thân tôi cảm thấy hết sức nuối tiếc với trận hòa này, không biết cảm giác của bạn thế nào”?
Ông Dũng đặt câu hỏi, đương nhiên, bản thân chúng tôi cũng mang cảm giác tiếc nuối. Thầy trò HLV Miura đã có một trận đấu hay, phòng ngự chắc chắn, phản công sắc sảo, khiến Iraq gặp rất nhiều khó khăn và bế tắc trong suốt chiều dài trận đấu.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiếp lời: “Ai cũng thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt cả trận, nhưng may mắn đã không ủng hộ. Đó là sự thật, chiến thuật, đấu pháp của HLV Miura trong trận đấu này đã được các cầu thủ tuân thủ và phát huy hiệu quả. Nếu như trong một số tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn đội bạn mà Mạc Hồng Quân và Công Vinh tận dụng thành công thì mọi chuyện đã khác rồi”.
Theo Tuệ Chính (Thethaovanhoa.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




