-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
25/05/2015 17:44Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "Trọng tài bắt rát với đội tuyển Việt Nam"
Thừa nhận thua Thái Lan với tỉ số 0-1 trên sân đối phương là chấp nhận được, nhưng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lại không mấy hài lòng với cách cầm còi của trọng tài Benjamin Williams. Theo ông Dũng, nếu trọng tài người Australia không bắt quá rát và Minh Châu vẫn còn ở lại trên sân, chủ nhà Thái Lan khó lòng giành trọn 3 điểm.
![]() |
Tinh thần là điểm sáng của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Tuân Phạm |
Nếu như Minh Châu vẫn có mặt ở trên sân, Thái Lan khó có thể thành công trong tình huống dứt điểm từ xa thành bàn ở phút 81, và thầy trò Kiatisuk khó dành trọn 3 điểm ở trận đấu này.
Nhưng đó là một phần trong cuộc chơi, chúng ta phải chấp nhận. Thái Lan có lợi thế sân nhà, trước sức ép của hàng vạn khán giả, nên trọng tài cũng dễ mắc sai sót”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói.
Bên cạnh việc chê trách trọng tài, Chủ tịch VFF tỏ ra khá nuối tiếc với những tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam. Ông cho biết: “Nhìn chung, trước một đội tuyển Thái Lan có phần nhỉn hơn ta, lại được đá trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đá phòng ngự phản công như thế là hợp lý.
Chỉ đáng tiếc khi nếu như, trong hai tình huống phản công nhanh của của chúng ta, tiền đạo Công Vinh nhanh hơn một nhịp thì Thái Lan đã phải ôm hận.
Trận này anh em cầu thủ của ta đá với tinh thần quyết tâm rất cao, lối chơi phòng ngự kiên cường và cầm cự được Thái Lan đến phút 80 đã là thành công. Thua với tỉ số 0-1 tại Bangkok là có thể chấp nhận được, chúng ta còn nhiều trận vòng loại World Cup phía trước để phấn đấu”.
Dẫu thế, Chủ tịch VFF không quên gửi lời chúc mừng chiến thắng đến đội tuyển Thái Lan, đồng thời khẳng định Thái Lan vẫn xứng đáng là “ông kẹ” của bóng đá khu vực.
Ở Đông Nam Á có 5 đội tuyển sức mạnh tương đương nhau đó là Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Indonesia, nhưng rõ ràng thời điểm này Thái Lan có phần nhỉnh hơn tất cả. Chiến thắng hôm nay của họ tuy mệt bở hơi tai, nhưng khá xứng đáng, xin chúc mừng thầy trò Kiatisuk về điều này.
Theo Tuệ Chính (Thethaovanhoa.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




