Thể thao

Chung kết U21 quốc tế bị la ó vì nạn...kính thưa

Bất chấp dưới trời mưa tầm tã, BTC giải đấu U21 quốc tế báo Thanh Niên vẫn "kinh thưa, kính gửi" khiến hàng vạn khán giả có mặt trên sân phải la ó khi chứng kiến cảnh các cầu thủ dầm mưa chờ thi đấu...

Bất chấp dưới trời mưa tầm tã, BTC giải đấu U21 quốc tế báo Thanh Niên vẫn "kinh thưa, kính gửi" khiến hàng vạn khán giả có mặt trên sân phải la ó khi chứng kiến cảnh các cầu thủ dầm mưa chờ thi đấu...
Hẳn nhiên, vẫn biết rằng các trận đấu nhất là ở trận đấu cuối cùng BTC giải phải giới thiệu thành phần đại biểu, quan khách và nhà tài trợ của giải đấu.
 

Trời mưa to nhưng hai đội và cả khán giả cảm thấy khó chịu vì nạn kính thưa. Ảnh: Gia Khánh

 
Tuy nhiên, không hiểu sao ở trận chung kết giải U21 quốc tế báo Thanh Niên bất chấp trời mưa tầm tã, các cầu thủ của đôi bên đang đợi chào cờ xong và thi đấu nhưng nạn kính thưa, kính gửi vẫn tiếp diễn.
 
Phải mất vài phút giới thiệu, cũng như đọc diễn văn bế mạc giải trận đấu mới được diễn ra. Và điều đáng nói sở dĩ kết thúc sớm hơn dự kiến như thế là bởi...rất đông khán giả đã la ó đòi bắt đầu trận đấu sớm.
 
Và nếu như không bởi khán giả bất bình khi thấy cảnh cầu thủ đôi bên đang dầm mưa, có lẽ câu chuyện kính thưa, kính gửi rồi trao hoa...còn lâu hơn nữa.
 
>> "U21 HAGL vô địch vì U19 Hàn Quốc tự thua"
>> Lại thua luân lưu, U21 Việt Nam để tuột HCĐ vào tay Singapore
 
Theo M.A (Thể Thao VietNamNet)