-
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031
Thể thao
25/05/2022 16:59Chuyện chưa kể về Madam Pang và Polking: Người bản lĩnh tri ân CĐV, kẻ thua bỏ đội ngồi một mình
Một trong những hình ảnh đẹp về U23 Thái Lan sau trận chung kết, là Madam Pang bật khóc và kêu các cầu thủ tri ân khán giả ở sân Mỹ Đình. Bà đưa tay lau nước mắt và nở nụ cười cảm ơn khán giả. Nữ tỷ phú Thái Lan hô hào liên tục khi muốn các cầu thủ bỏ lại thất bại để có hành động đẹp trước khán giả.
Ngược lại, HLV Polking đã chọn cách ở riêng một mình, bỏ mặc các cầu thủ sau thất bại. Ông Polking ngồi xuống và ném thẻ trên sân Mỹ Đình. Có thể hiểu HLV U23 Thái Lan không chấp nhận thất bại trước Việt Nam.
Không ai có thể bắt HLV Polking cười trong lúc thua trận, nhất là trận chung kết. Nhưng ứng xử như thế nào sau thất bại là sự phản ánh về bản lĩnh và khí chất.
HLV Polking từng nói về chuyện tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở AFF Cup là cần chấp nhận thất bại, thay vì đổ lỗi cho trọng tài.
Ông Polking nói trên Matichon (Thái Lan): “Tôi muốn nói, đôi khi bạn phải chấp nhận kết quả và không chỉ đổ lỗi cho trọng tài".
Ở tư thế kẻ thắng, HLV Polking khuyên người thua học cách chấp nhận thất bại. Nhưng đổi vai thì chính HLV Polking có thái độ hằn học, thậm chí còn viện lý do có ít thời gian chuẩn bị hơn so với U23 Việt Nam. Dù quãng thời gian dành cho ông ở SEA Games và AFF Cup ngang nhau.
Có một tấm gương cho HLV Polking là cách ứng xử sau thất bại của Madam Pang. Bà nói thua là thua, không bào chữa.
“Tôi xin lỗi người hâm mộ khi Thái Lan không thể đánh bại Việt Nam ở trận chung kết.
Dù thế nào đi nữa thì thua là thua, không có lời nào bào chữa. Tôi đánh giá rất cao và cảm ơn các cầu thủ cùng HLV Polking”, Madam Pang nói sau trận chung kết.
Dù là phụ nữ nhưng Madam Pang có khí chất của người làm tướng. Bà đã ứng xử đẹp hơn HLV Polking rất nhiều. Và không chỉ sau trận thua U23 Việt Nam mà còn ở nhiều trận đấu khác tại SEA Games, Madam Pang hơn hẳn Polking. Độc giả có thể đọc thêm tại đây.
Theo Team Thể Thao (Saostar.vn)
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (15 phút trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (24 phút trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (1 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (2 giờ trước)
- Tránh "bất công" như trận Arsenal - PSG: FIFA khẩn cấp đòi đổi luật sút luân lưu ngay tại World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Nguyên nữ Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội bị bắt giam vì bỏ lọt khoản tiền đánh bạc hơn 89 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Bom tấn chuyển nhượng hè 2026: Barcelona "chơi tất tay" với siêu đề nghị 150 triệu euro cho Julian Alvarez (3 giờ trước)
- Lời thú nhận của người vợ cũ vừa bị bắt vì liên quan vụ thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông 15 năm (3 giờ trước)
- Vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú, hé lộ đường dây 31 người (3 giờ trước)
- Nữ nghi phạm bị FBI truy tìm gắt gao, treo thưởng gần 3,9 tỷ để bắt, hiện đang trốn ở Việt Nam? (3 giờ trước)