Trong bối cảnh khu vực Trung Đông chao đảo vì xung đột giữa Mỹ và Iran, chiếc máy bay riêng của Cristiano Ronaldo đã bất ngờ rời thủ đô Riyadh để hướng về Tây Ban Nha, dấy lên nhiều đồn đoán về việc sơ tán khẩn cấp.

Theo dữ liệu hành trình từ Flightradar24, chiếc phi cơ Bombardier Global Express thuộc sở hữu của siêu sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện chuyến bay kéo dài gần 7 giờ đồng hồ. Máy bay cất cánh từ Riyadh vào khoảng 20h và hạ cánh an toàn tại Madrid (Tây Ban Nha) lúc 1h sáng hôm sau, sau khi băng qua không phận Ai Cập và Địa Trung Hải.

03-1772533661-chuyen-co-cua-ronaldo-roi-saudi-arabia-giua-dem-khi-cang-thang-trung-dong-leo-thang.jpeg
Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia tới Tây Ban Nha.

Động thái rời đi đầy bất ngờ này trùng khớp với thời điểm truyền thông đưa tin về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào các mục tiêu ngoại giao của Mỹ tại Riyadh. Đây là ngày thứ 4 căng thẳng tại khu vực này leo thang, khiến làn sóng công dân nước ngoài tìm cách rời đi để đảm bảo an toàn ngày một tăng.

Hiện tại, vẫn chưa có xác nhận chính thức liệu chân sút 41 tuổi cùng Georgina Rodriguez và các con có trực tiếp tham gia chuyến bay này hay không. Tuy nhiên, việc chuyên cơ rời tâm chấn biến động ngay trong đêm cho thấy sự thận trọng cao độ của gia đình siêu sao đang khoác áo Al Nassr.

Nỗi bất an về an ninh tại Trung Đông không chỉ dừng lại ở gia đình Ronaldo. Rio Ferdinand, cựu đồng đội của anh tại MU, cũng chia sẻ về tình trạng đáng lo ngại tại Dubai. Anh tiết lộ gia đình mình phải hạn chế di chuyển và thậm chí phải sử dụng hầm trú ẩn để đảm bảo tính mạng trước những diễn biến khó lường tại đây.

TN (SHTT)