-
Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ -
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính -
Vụ cô giáo nghi 'tác động’ vào đầu bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh: Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng -
Bác kháng cáo, y án 21 tháng tù YouTuber Lan Đinh vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -
Nóng: Cụm 22 sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bất ngờ bị tháo dỡ sau chưa đầy một tháng hoạt động -
Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét -
Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thể thao
18/12/2022 17:30Chuyện kỳ lạ về viên chức trốn việc tới chung kết World Cup, ‘bất tử’ cùng Maradona và mơ cõng Messi
Roberto Cejas là một kẻ vô danh, không thuộc thành phần ĐT Argentina đã đăng quang ở World Cup 1986. Tuy nhiên ảnh của ông xuất hiện trên mọi mặt báo ở xứ tango và cả thế giới sau trận chung kết ở Mexico. Diego Maradona là trung tâm trong lễ ăn mừng, và Cejas đóng vai trò quan trọng trong đó. Chuyện là thế này:

36 năm trước, World Cup được tổ chức tại Mexico. Khi ấy Cejas chỉ là một viên chức bình thường, làm việc trong một công ty xổ số ở Santa Fe, Argentina. Một ngày trước trận bán kết giữa Argentina và Bỉ, ông hét lên trong văn phòng rằng sẽ tới Mexico để xem trận chung kết nếu Maradona cùng đồng đội giành chiến thắng. Mọi người đều cười bởi chuyện đó là không tưởng. Vào năm đó, một chuyến đi như thế thực sự rất khó khăn và cần lên kế hoạch cả tháng.
Nhưng Cejas đã làm, sau khi Argentina vào chung kết gặp Tây Đức. Đầu tiên ông tìm cách trốn việc, kiếm cớ để không tới văn phòng trong nhiều ngày. Kế đến, lên kế hoạch với các bạn đồng hành, vét hết tiền tiết kiệm và cùng bay tới Mexico. Ở đó có một phụ nữ hứa sẽ nhượng lại vé cho ông.
“Trước trận chung kết, chúng tôi đã ở Mexico và đi kiếm vé”, Cejas kể với Radio Marca, “Tìm được người phụ nữ kia thì cô ta nói bán cho người khác rồi, vì tưởng bọn tôi không tới. Còn chưa đầy 24 tiếng nữa thì trận đấu bắt đầu trong khi chúng tôi có 7 người nhưng chỉ có 4 vé”.
Vậy phải làm sao? Nhóm Cejas quyết định cùng nhau vào sân. Gặp nhân viên an ninh sân Estadio Azteca, họ đưa ra 4 vé kèm mấy tờ đô-la đính kèm. Cả nhóm được đi qua, sau đó tìm được chỗ ngồi phía sau cầu môn.
Trận chung kết World Cup 1986 đã diễn ra đầy kịch tính. Argentina dẫn trước 2-0 ở phút 55 nhưng tới phút 80, Tây Đức đã gỡ hòa. Phút 83, Jorge Burruchaga ghi bàn quyết định, đưa La Albiceleste lên ngôi vô địch. Cejas cùng bạn bè nhấp nhổm từ lúc bàn thắng được ghi và khi hồi còi cuối cùng cất lên, lập tức lao vào sân.
Đó không phải việc dễ dàng bởi khán đài được ngăn cách bởi một con hào rộng cùng hàng rào thép gai, chưa kể còn các nhân viên an ninh. Nhiều người hâm mộ bị thương khi cố vượt qua. Cejas không thể cưỡng lại cám dỗ, nhất quyết phải vào được bên trong. Ông tới góc khán đài và nhảy thành công. Có hai cảnh sát đứng đó song họ làm ngơ, bởi khi ấy người hâm mộ đã tràn vào từ mọi phía như ong vỡ tổ.
“Trong sân tôi làm đủ mọi hành động điên rồ, từ gào thét, nhảy múa đến lộn mèo”, Cejas nhớ lại, “Chán chê thì Maradona xuất hiện. Lúc ấy họ vừa nhận Cúp xong và chạy quanh sân. Ai đó nhấc bổng Pedro Pasculli lên và Maradona cũng muốn vậy. Anh quay lại, nhìn thấy tôi và điệu bộ như yêu cầu tôi cõng anh ấy. Chúng tôi không nói gì nhưng hiểu nhau ngay, như thể một anh chàng muốn mời một cô gái khiêu vũ”.
Và thế là Cejas đã kiệu Maradona trên vai mình, đi quanh sân với chiếc Cúp. “Maradona biết chiếc Cúp nặng bao nhiêu còn tôi biết anh ấy nặng bao nhiêu”, ông nói một cách hài hước. Cejas cũng tiết lộ đã nài nỉ xin Maradona chiếc áo, nhưng Cậu bé Vàng nói rằng đã hứa sẽ cho mẹ chiếc áo vô địch. “Giá mà hôm ấy tôi cứ lột áo và bỏ chạy, giờ phải bán được 10 triệu euro”, Cejas cười.
Sau này Cejas gặp lại Maradona một lần nữa. Huyền thoại của Argentina từng đặt câu hỏi “tôi muốn biết anh chàng cõng tôi ở Mexico là ai”, vì vậy dịp World Cup 2014 ở Brazil, nhà sản xuất chương trình "De Zurda" đã giúp họ tái ngộ. Maradona đã cười phá lên khi gặp lại Cejas, sau đó ôm lấy người đã cõng mình trong lễ đăng quang.
Bây giờ Cejas đang ấp ủ một kế hoạch mới. Vài ngày trước bạn đồng hành năm 1986 lại rủ tới trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Ông bay tới Madrid và nhờ sự hỗ trợ của một vài công ty, đã có mặt ở Qatar, sẵn sàng có mặt trên khán đài Lusail.
“Nếu Argentina thắng tôi sẽ lại chạy vào sân rồi tìm và cõng Messi như từng làm với Maradona. Nếu được, tôi có thể thanh thản chết được rồi”, Cejas nói.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Bi kịch trong lễ hội Songkran: 4 cầu thủ nhí thiệt mạng sau va chạm kinh hoàng (22 phút trước)
- Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan giảm giá lần 3, còn hơn 42,5 tỷ đồng (24 phút trước)
- Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ (25 phút trước)
- Bộ Văn hóa lên tiếng vụ MV Jun Phạm, khẳng định xử lý nghiêm các nội dung phản cảm (32 phút trước)
- Thác Nậm Lang bị cấm tắm vì nguy cơ tai nạn, du khách hụt kế hoạch check-in (44 phút trước)
- Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý (49 phút trước)
- Phiên tòa cái chết của Maradona: Hàng loạt cáo buộc gây chấn động (51 phút trước)
- Nữ ca sĩ Việt bị trợ lý cũ "bóc phốt" đối xử tệ: Bắt chạy việc xuyên quận, la mắng giữa tiệm nail (54 phút trước)
- Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm (56 phút trước)
- “Có sai phạm, đưa tiền sẽ bỏ qua”: 2 đối tượng mạo danh nhà báo cưỡng đoạt 6 triệu đồng (57 phút trước)