-
Cơn ác mộng tại quán cà phê Đà Nẵng: Khối tài sản nửa tỷ đồng tan hoang vì vị khách ngoại quốc -
Tử vi thứ 3 ngày 2/6/2026 của 12 con giáp: Tý thị phi, Ngọ tiền tài hanh thông -
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa
Thể thao
16/02/2023 04:00Chuyện lạ của bóng đá Việt Nam: 'Cạn lời' cho số phận 2 CLB không có nhà tài trợ!
V.League 2 từng được dự kiến tranh tài vào ngày 4/2 nhưng có 3 đội không đăng ký gồm Cần Thơ FC, CLB Phù Đổng và Sài Gòn FC. VPF đã cho lùi hạn đăng ký để chờ ba đội này tham dự thì Phù Đổng tham gia, Sài Gòn FC đăng ký theo kiểu chờ chuyển giao cho một đội khác có nhu cầu đá giải hạng Nhất. Cần Thơ tiếp tục không đăng ký và thời hạn được dời đến hôm 11/2 (theo một lãnh đạo ngành thể thao Cần Thơ chia sẻ với Saostar).
Ba đội bóng kể trên đều gặp một vấn đề chung là không có tiền hoặc thiếu tiền, kể cả Phù Đổng từng có thông tin chuyển giao cho một CLB ở Tây Nguyên. Sài Gòn FC tham gia V.League 2 theo diện chỉ có suất thi đấu do rớt hạng, còn cầu thủ và ban huấn luyện đã thanh lý hợp đồng trước ngày hạn màn V.League 2022. CLB Cần Thơ cũng không có tiền, còn nhà tài trợ cũ đang nợ tiền. Câu chuyện của đội Cần Thơ và Sài Gòn FC thuộc diện "độc, lạ" chỉ có ở bóng đá Việt Nam với số phận đầy bi hài.
Nhắc lại, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Cần Thơ từng chia sẻ với Saostar là không thể tham dự giải vì nhà tài trợ cũ nợ tiền, quá trình vận động các doanh nghiệp thì không có ai chịu nhảy vào nuôi CLB. Lần thứ nhất CLB Cần Thơ không đăng ký. Lần thứ hai họ cũng bỏ. Nhưng VPF vẫn du di cho lần thứ ba để chờ CLB Cần Thơ có thể được cứu, dù năm ngoái thì đội bóng xứ Tây Đô từng rơi vào cảnh nợ tiền và các cầu thủ đình công, đòi nghỉ đá.
Bi hài cho VPF là bỗng xuất hiện thông tin CLB Cần Thơ có thể chuyển giao cho chính đội bóng hạng Nhì đang bàn lấy suất của Sài Gòn FC. Tức Cần Thơ chuyển giao thành công thì Sài Gòn FC "chết", hoặc ngược lại. Kịch bản nào cũng có ít nhất một đội bỏ giải hạng Nhất 2023.
Chuyện bi hài kể trên là nỗi đau của sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Hai đội hạng Nhất bây giờ cùng chờ đợi một đội hạng Nhì liệu có lấy suất hay không. Tức trường hợp xấu khi đội hạng Nhì thay đổi kế hoạch thì thì cả CLB Cần Thơ và Sài Gòn FC đều nghỉ chơi.
Thực tế, việc chuyển giao hay không thì hai đội Cần Thơ và Sài Gòn FC đều sẽ biến mất khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Lý do đơn giản là đội hạng Nhì mua suất xong sẽ đổi tên. Đội còn lại không có tiền phải nghỉ chơi chuyên nghiệp.
Có lẽ không có nền bóng đá nào có chuyện lạ lùng như sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam. Chỉ có thể nói cạn lời...
Lâm Đồng phủ nhận mua suất CLB Cần Thơ
Trao đổi với Saostar vào sáng ngày 15/2, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng cho biết việc tiếp nhận CLB Sài Gòn vẫn chưa quyết định chính thức. Mọi việc phải chờ cuộc họp của UBND tỉnh Lâm Đồng với các đơn vị liên quan vào ngày mai.
"Nói chung là chuyển đổi chủ sở hữu CLB Sài Gòn nhưng ngày mai mới họp. Bây giờ chưa thể nói lên được điều gì", lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng nói với Saostar..
Về thông tin Lâm Đồng có thể mua suất đá hạng Nhất của CLB Cần Thơ, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng bác bỏ:"Tự nhiên lại có thông tin đó. Chưa ai làm việc hay có ý tưởng gì với Cần Thơ. Chính thức nhất là vào ngày mai (16/2), UBND tỉnh mời các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Nếu được thì sẽ tiếp nhận CLB Sài Gòn".
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)
- Nam thanh niên vận chuyển 16 bánh ma túy để nhận 10 triệu đồng (23 phút trước)
- Bất chấp rạn nứt ngoại giao và xung đột vũ trang, Mỹ tuyên bố không vội thỏa thuận với Iran (24 phút trước)
- Hiểm họa từ hệ thống hút bụi, cảnh sát TPHCM căng mình suốt một giờ dập lửa cứu xưởng gỗ (35 phút trước)
- Chuyên gia: Đừng vội đổ lỗi cho xăng E10 nếu xe gặp trục trặc (47 phút trước)
- Cơn ác mộng tại quán cà phê Đà Nẵng: Khối tài sản nửa tỷ đồng tan hoang vì vị khách ngoại quốc (47 phút trước)
- Chị gái Quang Linh Vlogs đính chính tin đồn ly hôn: "Không có sự xuất hiện của người thứ ba" (50 phút trước)
- Quyết đấu Toyota Camry, Honda Accord bằng "trái tim" 435 mã lực: Sedan cỡ D mới giá rẻ từ 738 triệu (57 phút trước)
- Chặn đứng băng nhóm thanh thiếu niên mang dao kiếm, ném vỏ chai đại náo đường phố (1 giờ trước)
- Câu chuyện “tâm linh” ở Ninh Bình gây bão mạng với hơn 3 triệu lượt xem, đại diện Sở Du lịch phản hồi nóng (1 giờ trước)
- Kia K5 facelift dự kiến ra mắt năm sau: Thêm động cơ hybrid cực tiết kiệm, quyết "soán ngôi" Toyota Camry (1 giờ trước)