-
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng
Thể thao
02/05/2020 19:48Chuyện lạ lùng ở Đông Nam Á: 1 nước có tới 2 giải VĐQG, 2 ĐTQG cạnh tranh để dự AFF Cup
Vào thời điểm đầu thập niên 2010, bóng đá Indonesia xảy ra mâu thuẫn trầm trọng. Một số quan chức của Hiệp hội bóng đá nước này (PSSI) và nhiều đội bóng bày tỏ sự bất mãn về cách điều hành nền bóng đá của PSSI.
Điều này dẫn đến việc Ủy ban Tái thiết bóng đá Indonesia (KPSI) ra đời vào năm 2011, kéo theo việc nhiều CLB ly khai, không tham dự giải VĐQG Indonesian Premier League (IPL) do PSSI tổ chức mà tự thành lập giải đấu mới có tên Indonesian Super League (ISL).
Hệ quả là trong năm 2012, bóng đá xứ Vạn đảo có 2 giải VĐQG cùng cấp độ tồn tại song song với nhau. Tuy nhiên, những rắc rối chưa dừng lại ở đó.
Tháng 3/2012, ĐT Indonesia có trận thua bẽ mặt 0-10 trước Bahrain tại vòng loại World Cup 2014. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, đội hình của ĐTQG gồm 100% cầu thủ đang thi đấu tại IPL..
Sau trận thua tủi hổ nói trên, KPSI "nổi giận" và quyết định tự thành lập một ĐTQG Indonesia khác, với thành phần từ các cầu thủ đang chơi tại ISL, giải đấu do họ tổ chức. Thậm chí, nhiều CLB thuộc ISL còn cấm các cầu thủ của mình sau này không được lên tập trung ĐTQG do PSSI phụ tránh, nếu không sẽ bị cắt hợp đồng.
Tình trạng mâu thuẫn âm ỉ này kéo dài đến tháng 10, thời điểm các đội tuyển trong khu vực chuẩn bị tập trung để tham dự AFF Cup 2012. ĐTQG chính thức do PSSI quản lý được HLV Nil Maizar dẫn dắt, còn ĐT Indonesia do KPSI quản lý được giao cho HLV Alfred Riedl.
Cả hai đội tuyển này tập trung cùng lúc và đều hướng đến mục tiêu dự AFF Cup 2012. Đã có thông tin lan truyền về việc một trận đấu quyết định sẽ được tổ chức giữa hai đội bóng nhằm chọn ra đại diện duy nhất của Indonesia.
Tuy nhiên, LĐBĐ Đông Nam Á sau đó thông báo chỉ chấp nhận một ĐTQG Indonesia duy nhất do PSSI quản lý để dự giải. Tưởng như điều này sẽ giúp những tranh cãi tạm khép lại thì bất ngờ, PSSI đưa ra lời kêu gọi với các cầu thủ đang thi đấu tại ISL rằng hãy tạm bỏ qua những bất đồng để cống hiến cho tổ quốc.
Cuối cùng, bất chấp những đe dọa về việc chấm dứt hợp đồng, Bambang Pamungkas (Persija Jakarta) và Oktovianus Maniani (Persiram Raja Ampat) đã quyết định lên tập trung và tham dự AFF Cup 2012.
Tuy nhiên với sự lộn xộn trong quá trình chuẩn bị, đội hình chắp vá của HLV Nil Maizar không thể có được kết quả tốt. Truyền thông Indonesia khi đó cũng có nhiều chỉ trích vào việc ông Maizar triệu tập lão tướng Elie Aiboy (33 tuổi) đã xuống phong độ, hay vội vàng gọi một loạt cầu thủ nhập tịch như Raphael Maitimo, Tonnie Cussel và Jhon van Beukering để rồi tất cả đều chơi thất vọng.
Trận ra quân, họ liên tục để Lào dẫn trước và phải đến phút 89 Vendry Ronaldo Mofu mới có được bàn gỡ ấn định tỉ số 2-2. Indonesia sau đó bất ngờ thắng Singapore 1-0 nhưng trận thua 0-2 trước chủ nhà Malaysia ở lượt cuối đã khiến đội bóng xứ Vạn đảo bị loại ngay sau vòng bảng.
Hành trình của ĐTQG Indonesia tại AFF Cup 2012 nhìn chung chính là sự phản án về mẫu thuẫn gây chia rẽ nội bộ nghiêm trọng của bóng đá nước này. Dù đến năm 2013, IPL và ISL đã được hợp nhất tuy nhiên tình trạng vẫn chưa thể được cải thiện hoàn toàn.
Hệ quả giữa năm 2015, FIFA ra án phát cấm thi đấu quốc tế ở mọi cấp độ với bóng dá Indonesia do để chính quyền can thiệp trực tiếp vào hoạt động của PSSI. Chính phủ Indonesia khi đó đã đình chỉ hoạt động của PSSI sau khi họ phớt lờ yêu cầu ra lệnh cấm thi đấu hai CLB có chủ sở hữu vi phạm những quy định mới của chính phủ.
FIFA buộc phải đưa ra án phạt sau nhiều lần cảnh báo để giải quyết tranh cãi nhưng không thành công. Hơn 1 năm sau, án phạt này mới được dỡ bỏ sau khi Chính phủ Indonesia đã gửi thư thông báo và cam kết rằng nghị định gây ra án phạt của FIFA đã không còn hiệu lực.
Theo Linh Đan (Baodansinh.vn)
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (14:17)
- Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (14:14)
- Triều Tiên hoàn toàn im lặng về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo (14:13)
- Thế cờ một chiều ở phân khúc MPV cỡ trung: Bộ đôi xe điện VinFast áp đảo hoàn toàn các đối thủ xăng Nhật - Hàn (14:10)
- Tướng Đức được chọn đứng đầu cơ quan quân sự NATO (14:02)
- Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm (14:00)
- Triệt phá 8 đường dây ma túy tại TP.HCM: Bắt giang hồ "Hoàng Nato" cùng 126 đối tượng liên quan (27 phút trước)
- Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ tại khu phi quân sự liên Triều (29 phút trước)
- Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ (32 phút trước)
- Bước tiến mới của bán dẫn Trung Quốc: CXMT thương mại hóa DRAM thế hệ thứ 5, bám đuổi các "ông lớn" toàn cầu (33 phút trước)