-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Thể thao
23/02/2025 22:17CLB Bóng đá Công an Hà Nội có chiến thắng nghẹt thở tại vòng 14 V.league 2024/2025
Chỉ 4 ngày sau cuộc đọ sức tại lượt đi, CAHN lại có trận tái đấu với Thể Công Viettel. Cũng như cuộc so tài trên sân Mỹ Đình, trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy tiếp tục là tâm điểm của V.league bởi nó có tác động rất lớn tới cuộc đua vô địch tại mùa giải năm nay. Trên bảng xếp hạng đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ hơn đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định đúng 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Trong khi đó CAHN đã trải qua chuỗi 4 trận chưa biết đến mùi chiến thắng tại mặt trận V.league. Đoàn quân HLV Polking sẽ buộc phải thắng Thể Công Viettel trên sân nhà nếu không muốn sớm từ bỏ mục tiêu vô địch mùa này. Với tính chất quan trọng, CAHN đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể.

Đội chủ nhà sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu khi ngay phút thứ 5, tiền vệ Lê Phạm Thành Long đã tạo ra sóng gió với khung thành đội khách bằng một cú sút chìm từ rìa vòng cấm. Chỉ ít phút sau, tiền vệ mang áo số 11 của CAHN tiếp tục khiến cổ động viên đội khách "thót tim" với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm. Tiếc là bóng chạm vào người một cầu thủ của CAHN đổi hướng nên không đi vào khung thành.

Dẫu vậy CAHN cũng không phải tiếc nuối quá lâu khi đến phút thứ 13 đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Trong một tình huống tấn công ngoại binh Patrick Gama của đội khách đã chơi cao chân với Alan của CAHN trong vòng cấm. Trọng tài Mai Xuân Hùng cho CAHN hưởng phạt đền. Alan chính là người thực hiện và thành công mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Với bàn thắng này, cầu thủ số 72 của CAHN nâng số lần lập công tại V.league 2024/2025 lên con số 8, thu hẹp khoảng cách với Tiến Linh trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới.


Sau bàn thắng đó trận đấu chứng kiến màn đôi công của cả hai đội. Nếu thủ thành Nguyễn Filip của CAHN phải trổ hết tài năng để cản phá pha dứt điểm của Khuất Văn Khang ở phút 19 thì người đồng nghiệp Văn Phong của Thể Công Viettel suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trước cú ra chân của Việt Anh.


Với đội khách việc bị dẫn bàn khiến các cầu thủ áo trắng nỗ lực tạo ra sức ép lớn lên khung thành CAHN. Thủ thành Nguyễn Filip có một hiệp 2 đầy vất vả khi liên tục phải trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm của cầu thủ đội khách. Trong hiệp 2, mảnh lưới của đội chủ nhà cũng đã có 1 lần rung lên tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Khuất Văn Khang.

Dẫu vậy đến phút bù giờ thứ 5 thì Nguyễn Filip cũng hoàn toàn bất lực trước cú đánh đầu cận thành của Pedro Henrique bên phía Thể Công Viettel. Số 10 của đội khách đã tỏ ra khôn ngoan khi di chuyển khéo léo thoát khỏi sự truy cản của Bùi Hoàng Việt Anh trước khi bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Tuy nhiên kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó bởi chỉ 1 phút sau đến CAHN có câu trả lời. Từ một tình huống cố định, Quang Hải có cú treo bóng chuẩn xác để ngoại binh Hugo Gomes đánh đầu tung lưới Thể Công Viettel. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu.


Chung cuộc CAHN có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thể Công Viettel qua đó lấy lại được cảm giác chiến thắng ở V.league 2024/2025.
Theo Nguyễn Bình (CAND Online)








- Bắt giữ đôi tình nhân đột nhập nhà dân trộm 10 bao hồ tiêu (17:35)
- Bộ Quốc phòng điều động 3 trực thăng tới Điện Biên cứu trợ đồng bào (17:17)
- Miền Bắc hứng mưa lớn xối xả ngay sau nắng nóng "đổ lửa" vượt 39 độ (17:13)
- Người đàn ông đột ngột tử vong sau bữa trưa, bác sĩ nhăn mặt: Bận mấy, mệt mấy vừa ăn xong TUYỆT ĐỐI không làm 4 việc (1 giờ trước)
- Động đất mạnh lại xảy ra gần Nga (1 giờ trước)
- Bán xăng E10, có xóa sổ xăng khoáng RON 95-V hay không? (1 giờ trước)
- Nước rút, 1.000 người dọn dẹp đường sá, nhà cửa ở xã Sông Mã, Sơn La (1 giờ trước)
- [CLIP] Màn dàn cảnh trộm ví "nhanh như chớp" của 2 phụ nữ (1 giờ trước)
- Ăn trái cây đừng ăn phần nguy hiểm này: Có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong (1 giờ trước)
- Trung Quốc cho robot đi học tiến sĩ nghệ thuật, được khen đẹp trai, nếu học không xong bị cho vào bảo tàng (2 giờ trước)




