-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thể thao
11/07/2026 16:25CLB Công an Hà Nội chiêu mộ Mourinho về làm trợ lý cho HLV Polking
Theo tìm hiểu, ông Paulo Mourinho, sinh năm 1987 và mang quốc tịch Bồ Đào Nha, đã hoàn tất các thủ tục gia nhập CLB Công an Hà Nội và chính thức bắt tay vào công việc. Ở mùa giải sắp tới, ông sẽ giữ vai trò trợ lý số một của HLV trưởng Alexandre "Mano" Polking, thay thế vị trí mà Mavi Lopez để lại sau khi chia tay đội bóng.
Trước khi theo đuổi nghiệp huấn luyện, Paulo Mourinho từng là cầu thủ nhưng sớm chuyển hướng do sự nghiệp thi đấu không đạt như kỳ vọng. Ngay từ năm 21 tuổi, ông đã dẫn dắt đội U19 Ribeirense và sau đó tích lũy kinh nghiệm tại nhiều học viện, đội trẻ ở Bồ Đào Nha.

Đến năm 2018, Paulo Mourinho gia nhập Bangkok United với vai trò trợ lý cho HLV Polking. Khi chiến lược gia người Đức gốc Brazil chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, ông Mourinho rời Thái Lan để sang Australia làm việc.
Cuối năm 2025, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại Thai League trong vai trò trợ lý HLV tại Kanchanaburi FC. Tuy nhiên, quãng thời gian gắn bó không kéo dài khi toàn bộ ban huấn luyện phải rời đội sau chuỗi kết quả không như mong đợi ở giai đoạn cuối mùa giải.
Song song với việc củng cố ban huấn luyện, CLB Công an Hà Nội cũng hoàn tất hợp đồng với tiền đạo Đinh Thanh Bình. Chân sút sinh năm 1998 đã hội quân cùng đội bóng và bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Thanh Bình từng góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam dự World Cup năm 2017 và nhiều cấp độ đội tuyển trẻ. Dưới thời HLV Philippe Troussier, anh thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Kể từ năm 2024, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tiền đạo quê Thanh Hóa đã có 7 lần ra sân cho tuyển Việt Nam. Ở cấp CLB, mùa giải vừa qua anh thi đấu cho CLB Công an TP.HCM trong giai đoạn hai và có 13 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Đội bóng ngành công an cũng vừa bổ sung thêm hai ngoại binh trên hàng công. Tiền đạo Henen David, người từng có hai mùa giải khoác áo CLB Đà Nẵng, và Brayan Perea, chân sút người Colombia từng cùng Port FC giành ngôi á quân Thai League 1 mùa 2025/26, đều đã hoàn tất việc gia nhập đội bóng.
Trước đó, CLB Công an Hà Nội cũng công bố hai tân binh khác là tiền đạo Damia Sabater, cựu tuyển thủ U17 Tây Ban Nha, cùng thủ môn Y Êli Niê, người từng khoác áo U23 Việt Nam.
Liên tiếp bổ sung nhân sự cả trên băng ghế huấn luyện lẫn đội hình thi đấu cho thấy CLB Công an Hà Nội đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh thành tích ở nhiều đấu trường.
- Cổ phiếu PNJ "bốc hơi" hơn 30% sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp: Doanh nghiệp lên tiếng giải trình (13:54)
- Âm mưu cướp máy bay flydubai phơi bày những lỗ hổng an ninh khó ngờ (13:43)
- Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương để "chạy" vốn ưu đãi, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng (13:40)
- Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố (2 giờ trước)
- Chung cư Hateco Apollo có dấu hiệu xuống cấp, cư dân nhiều năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao quỹ bảo trì (2 giờ trước)
- GDP 9 tháng tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%: Nền kinh tế thêm động lực cuối năm (2 giờ trước)
- 4 con giáp được dự báo có tài lộc khởi sắc trong tháng 9 âm lịch (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung ngày 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương (3 giờ trước)
- Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ với bộ ảnh đẹp như tranh ở Thái Lan (3 giờ trước)
- CĐV Trung Quốc phẫn nộ sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-3 và 0-5 (3 giờ trước)