-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thể thao
07/11/2020 08:30CLB Hà Nội tưởng thua 'cơ' nhưng lại đang thắng thế?
Trên sân Hàng Đẫy tối 4/11, CLB Hà Nội “vùi dập” Sài Gòn FC 4-2 với thế trận lấn lướt hoàn toàn. Đây xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở mùa giải năm nay. Các trụ cột của CLB Hà Nội như Quang Hải, Thành Lương hay Moses, Văn Quyết…đều chơi tốt. Đặc biệt, Quang Hải với pha vô-lê thành bàn ở phút 47 khiến cho người xem thực sự mê mẩn. Đây mới là bàn thắng thứ 3 của Quang Hải cho CLB Hà Nội mùa giải năm nay, một con số khá khiêm tốn, nhưng quan trọng nhất, nó diễn ra đúng thời điểm. Quang Hải trải qua một năm đầy sóng gió, nhưng anh dường như đã chọn đúng lúc để trở lại.
Chiến thắng trước Sài Gòn FC giúp CLB Hà Nội loại chính đối thủ khỏi cuộc đua vô địch và điền tên mình vào thay. Trên bảng xếp hạng, đội bóng của bầu Hiển hiện có 36 điểm trong tay, kém Viettel 2 điểm. Ở vòng đấu cuối, CLB Hà Nội sẽ làm khách trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh, trong khi Viettel gặp Sài Gòn FC tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Thoạt nhìn, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có vẻ như đang thất thế so với đối thủ, nhưng ngẫm kỹ, CLB Hà Nội lại đang nắm trong tay lợi thế rất lớn.
Đầu tiên, dù không còn cơ hội vô địch nhưng nếu thắng Viettel, Sài Gòn FC vẫn còn cơ hội đoạt vị trí Á quân trong trường hợp CLB Hà Nội thua Quảng Ninh. Khả năng này thực tế khá nhỏ bởi CLB Hà Nội khó lòng thua Quảng Ninh, nhưng cũng đủ để thầy trò HLV Vũ Tiến Thành phấn đấu. Ông Thành sau trận thua trên sân Hàng Đẫy đã tuyên bố Sài Gòn FC sẽ chơi hết sức để thắng Viettel, giúp CLB Hà Nội đăng quang ngôi vô địch.
Lý do không phải như nhiều người trong giới bóng đá lâu nay nghi ngờ, rằng Sài Gòn FC vốn là “anh em” với CLB Hà Nội. Theo ông Thành, đó là vẻ đẹp của bóng đá và Sài Gòn FC đá hết sức thì bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển.
Phát biểu trên báo chí hôm qua, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm kêu gọi Sài Gòn FC “đá sòng phẳng” với Viettel. Đã có người dí dỏm rằng, ông Nghiêm đáng nhẽ cũng phải “động viên” Quảng Ninh chơi hết mình trước CLB Hà Nội. Trên thực tế, Quảng Ninh không còn mục tiêu nào để cố gắng trong trận đấu với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm ngày 8/11 tới. Với việc kém Sài Gòn FC 3 điểm cùng chênh lệch hiệu số tới +7 (5 so với 12), Quảng Ninh dù thắng CLB Hà Nội cũng không thể lọt vào tốp có huy chương.

Chưa kể về thực lực, Quảng Ninh đã yếu đi nhiều sau khi “viện trợ” 3 trụ cột cho Hải Phòng đua trụ hạng. Hai trận gần nhất trước Sài Gòn FC và Viettel, Quảng Ninh đều thua. Trong khi đó, ở lần đối đầu tại giai đoạn 1 cách đây chưa lâu, Viettel dù lấn lướt hoàn toàn về thế trận vẫn chỉ “ăn” được 1 bàn thắng. Thực lực Sài Gòn FC không quá mạnh, nhưng đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành bù lại chơi phòng ngự rất kỷ luật, không ngại bị chê xấu xí.
Ở mùa giải năm nay, Sài Gòn FC cũng chưa thua trận nào tại sân nhà Thống Nhất. Hàng phòng ngự Sài Gòn FC mới để thủng lưới 18 bàn, chỉ thua 2 bàn so với Viettel và CLB Hà Nội. Với 2 điểm cách biệt, Viettel đang nắm quyền tự quyết trong tay nhưng có thể thấy rõ, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải rất nỗ lực mới có thể cụ thể hoá được cơ hội để giành cúp. HLV Viettel lên tiếng, đưa ra lời đáp trả cho tuyên bố gây sốt của HLV Sài Gòn FC.
Theo V.P (Tienphong.vn)








- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (20:30)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (20:27)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (1 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (1 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (1 giờ trước)
- Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý (1 giờ trước)
- TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng (1 giờ trước)
- Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội (2 giờ trước)




