-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thể thao
31/01/2023 21:45CLB ở giải VĐQG Indonesia dọa giải thể vì bị... chính CĐV nhà tấn công
Mới đây, hàng trăm CĐV đã biểu tình chính CLB con cưng Arema FC vì cho rằng đội không đáp ứng được kỳ vọng. Cụ thể, Arema FC được cho không thực hiện được những lời hứa sau thảm họa giẫm đạp tại sân Kanjuruhan khiến hơn 100 người thiệt mạng hồi tháng 10/2022.
Kanjuruhan chính là sân nhà của Arema FC, và họ không còn cơ hội đá trên sân đấu này sau thảm họa đau lòng kể trên. Arema FC rất nỗ lực, nhưng nhiều CĐV vẫn không hài lòng, đặc biệt là những người có thân nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp.
Vì thế, ban lãnh đạo Arema FC chịu áp lực khủng khiếp. Đỉnh điểm là vụ biểu tình mới đây, khi hàng trăm cổ động viên lao vào phá hoại văn phòng điều hành của CLB tại thành phố Malang. Nhiều nhân viên CLB phải chạy trốn cơn thịnh nộ từ CĐV, còn các đồ đạc bị hư hại, các cửa kính trong văn phòng vỡ vụn, logo của Arema bị thiêu rụi.
Cựu HLV Lalu Mara Satriawangsa của Arema FC đau lòng khi chứng kiến chính NHM nhà lại đang quay lưng với đội bóng. Ông nói: "Trên thế giới đã từng xảy ra một số bi kịch cướp đi sinh mạng của những CĐV. Giống như thảm kịch Heysel (diễn ra trong trận Liverpool gặp Juventus)".
"Nhưng sau vụ việc, những người ủng hộ Juventus không yêu cầu giải tán đội bóng. Tương tự như vậy là Liverpool. Họ đã cùng nhau nỗ lực để vươn lên, cả CLB lẫn người hâm mộ".
Ngay sau sự việc, Tatang Dwi Arifianto, quan chức cấp cao Arema FC, đã gửi thông điệp với hàm ý CLB đang sẵn sàng giải thể.

Thông điệp có đoạn: "Hội đồng quản trị và ban quản lý đã cùng nhau thảo luận về các bước tiếp theo. Trước đây, chúng tôi nghĩ rằng nhiều người Malang sống nhờ bóng đá, giống như những người bán hàng rong trên phố. Còn nếu người ta cảm thấy rằng Arema đang làm ảnh hưởng đến nhiều người thì tất nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc về sự tồn tại của CLB".
Sau thảm kịch giẫm đạp, Arema FC sa sút không phanh, tụt xuống thứ 8 sau 4 trận thua liên tiếp và đối mặt nguy cơ bị giải thể.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (50 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (51 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (52 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (53 phút trước)