-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
03/03/2018 17:29CLB Porto dính nghi án bán độ ở giải hàng đầu Bồ Đào Nha

Theo một báo cáo trên nhật báo thể thao A Bola, cảnh sát đang tiến hành điều tra một đơn khiếu kiện nặc danh tố cáo các quan chức từ 2 CLB Porto và Estoril đã gặp nhau tại một khách sạn ở Lisbon để đàm phán dàn xếp kết quả trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vào ngày 21.2. Theo đó, sau trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 cho đội khách Porto, 2 CLB nhận được một khoản chi trả khoảng 730.000 euro.
Trận đấu trên trước đó được tổ chức vào ngày 16.1 bị hoãn lại sau hiệp 1 do lo ngại sự an toàn của một khán đài sân vận động tại Estoril có dấu hiệu rạn nứt khi Porto đang dẫn trước 1-0. Hiệp đấu thứ 2 sau đó được tổ chức vào ngày 21.2 và Porto giành chiến thắng chung cuộc 3-1. “Thật là sai lầm khi cho rằng đã cuộc đàm phán dàn xếp tỷ số trong hiệp 2 trận đấu gặp Estoril”, Porto nói trong một tuyên bố. Trong khi đó, ban lãnh đạo CLB Estoril phản ứng rằng khiếu nại nói trên là một hành động “phỉ báng”.

Francisco Marques - Giám đốc truyền thông của Porto, sau đó đã đưa lên các phương tiện truyền thông xã hội để giải thích rằng đã có một khoản tiền chuyển về một số CLB, bao gồm Estoril. Tuy nhiên, ông cho biết những giao dịch trên được thực hiện để thanh toán các khoản nợ từ chuyển nhượng của 2 cầu thủ có quyền sở hữu một phần của Estoril. “Việc chuyển 784.000 euro để thanh toán hóa đơn đến ngày 26.10.2017 cho việc chuyển nhượng cầu thủ Carlos Eduardo cho CLB Al-Hilal (Ả Rập Xe Út) và cho Lica (gia nhập Porto)”, Marques giải thích.
Người phát ngôn của công tố viên Bồ Đào Nha xác nhận rằng đã nhận được một đơn khiếu nại “liên quan đến diễn biến hiệp 2 của trận đấu Estoril Praia gặp FC Porto” và hiện đang được điều tra. Trước đó, kình địch của Porto ở bóng đá Bồ Đào Nha là Benfica cũng dính cáo buộc tương tự vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó, Benfica tuyên bố họ đã bị các đối thủ nhắm tới nhằm hạ thấp danh tiếng và gây ảnh hưởng tâm lý cho đội bóng.
Hiện tại, Porto đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và vừa tạm gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Benfica lên 8 điểm (67 so với 59) sau khi vượt qua Sporting Lisbon với tỷ số 2-1 ở trận đấu vòng 25 diễn ra vào rạng sáng nay (3.3, giờ VN).
Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




