Thể thao
30/03/2021 08:45CLB Sài Gòn sớm có biến: Trăm dâu đừng đổ đầu... thầy Nhật
Lỗi thầy Nhật Bản...
Đúng như lời thừa nhận sau thất bại trước Nam Định ở vòng 6 ngay tại sân Thống Nhất, ông Shimoda Masahiro khẳng định bản thân mình phải nhận trách nhiệm đầu tiên với chuỗi trận đấu bết bát của Sài Gòn FC. Tất nhiên nhà cầm quân người Nhật đã phải trả giá cho chuỗi trận bết bát khi bị thay thế bằng trợ lý Phùng Thanh Phương.
Trách nhiệm, sai lầm của HLV người Nhật Bản đương nhiên thấy được rất rõ khi phương pháp huấn luyện có phần khắt khe, nặng về thể lực... đối với thể trạng của phần lớn cầu thủ Việt Nam, khiến đội bóng từng về hạng 3 mùa 2020 không còn là chính mình.
Những bước chạy đầy nặng nề, bên cạnh chất lượng cả nội lẫn ngoại binh không còn được như mùa trước, cùng khả năng hiểu biết về V-League của HLV Shimoda Masahiro như con số 0 đẩy Sài Gòn FC rơi vào tình thế khó khăn như đang thấy.

Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt như những vòng đấu vừa qua, việc Sài Gòn FC phải đua trụ hạng là điều hiển nhiên trong bối cảnh mà các đội bóng còn lại đều đang thay đổi rất nhiều.
... nhưng trách nhiệm thuộc về ai?
Với việc khuấy đảo V-League mùa trước và về hạng 3 chung cuộc, Sài Gòn FC được đánh giá sẽ tiếp tục là đối thủ của Viettel, Hà Nội FC... ở năm 2021.
Thế nhưng ngay thời điểm V-League 2020 kết thúc, Sài Gòn FC khiến cả giải đấu bất ngờ khi quyết định chia tay và thanh lý hợp đồng gần 20 cầu thủ cả nội lẫn ngoại binh và đưa bổ sung về những cái tên không mấy chất lượng, cũng như rất trẻ.

Lý giải cho cuộc thay máu “có một không hai” trong lịch sử V-League này, lãnh đạo của Sài Gòn FC hay bầu Bình cho biết sẽ làm bóng đá kiểu khác, ngả theo hướng chuyên nghiệp kiểu Nhật Bản.
Để cụ thể hoá hơn, bầu Bình quyết định đưa về các cầu thủ lẫn ông thầy người Nhật Bản để như chứng minh lời của mình đối với người hâm mộ đội nhà.
Đường hướng phát triển thì không bàn đến, chỉ riêng việc thay đổi “kết cấu” được xây dựng từ nhiều năm qua trước khi HLV Vũ Tiến Thành hái quả ngọt mùa trước khiến Sài Gòn FC “ngơ ngác” tại V-League mùa này.
Chẳng những thế, việc bầu Bình đưa về sân Thống Nhất những cầu thủ được coi đã “lên lão” như Merlo, Daisuke Matsui... gần như khiến Sài Gòn FC thua luôn ở chặng đường đầu tiên của mùa giải vốn có lịch thi đấu dày như V-League 2021.

Chưa dừng lại ở đây, khi lực lượng vốn không còn tốt rất cần một người hiểu (chưa nói đến chuyện giỏi) các cầu thủ, bầu Bình quyết định điều chuyển HLV Vũ Tiến Thành ra trung tâm đào tạo trẻ để mọi thứ thêm rối ở Sài Gòn FC.
Nói lãnh đạo Sài Gòn FC sai vì không hiểu bóng đá xem chừng là không đúng, bởi bên cạnh bầu Bình có rất nhiều sự tư vấn của những người đầy kinh nghiệm như ông Vũ Tiến Thành chẳng hạn.
Thế nên, dường như lãnh đạo Sài Gòn FC, bầu Bình tự tin một cách thái quá thì đúng hơn và giờ ai cũng thấy đội bóng này đang thế nào. Và cứ tiếp tục, như đã nói trước đây thì ai dám bảo hay nhận đây là đại diện, đang nỗ lực gầy dựng lại cho bóng đá Thành phố?!
Theo Mai Anh (Vietnamnet)
Tin cùng chuyên mục








-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
Bài đọc nhiều




