Thể thao
03/05/2018 14:10CLB TP.HCM khủng hoảng trầm trọng vì Công Vinh và... HLV Miura
Tối qua 2.5, sau cuộc họp với lãnh đạo, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh bất ngờ thông báo chia tay CLB TP.HCM. "Thời gian gần đây tôi nhận thấy mọi thứ ở CLB đang không đi theo đúng như mục đích và định hướng đã được thoả thuận. Thế nên, tôi chủ động dừng lại", cựu đội trưởng ĐT Việt Nam nêu lý do.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, Công Vinh nhận lời làm quản lý CLB TP.HCM từ mùa giải 2017. Anh giữ vai trò cao nhất ở đội bóng, nhưng cũng là người “làm công ăn lương” của đơn vị sở hữu đội bóng này. Từ khi chung tay với CLB TP.HCM, Công Vinh rất tích cực thay đổi hình ảnh của CLB, hướng đến mô hình một đội bóng chuyên nghiệp. Anh lần lượt làm mới phòng thay đồ, tu sửa nhà vệ sinh ở sân Thống Nhất, chung tay bán vé đến người hâm mộ, sắm xe bus chở đội…
Sau mùa bóng đầu tiên, Công Vinh cũng mạnh tay thanh lý hàng loạt cầu thủ, và thay cả ban huấn luyện. Hàng loạt cầu thủ mới, cùng HLV Toshiya Miura được mời về cho mùa giải 2018. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này của V.League 2018, thay vì nhận những lời khen, CLB TP.HCM lại bị chê bai rất nhiều, đặc biệt là lối đá có phần bạo lực. Họ hiện là đội nhận nhiều thẻ phạt nhất giải đấu.
Thông tin Công Vinh chia tay CLB TP.HCM khiến không ít cầu thủ lẫn thành viên Ban huấn luyện sốc. Họ lo lắng cho chặng đường phía trước. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn khi đội bóng chủ sân Thống Nhất còn đang khủng hoảng nhân sự. Cụ thể, hiện danh sách chấn thương của đội có 4 gương mặt trụ cột gồm Đỗ Văn Thuận, Trần Phi Sơn, Ngọc Thịnh và Gustavo. Trong khi đó, chân sút nhập tịch Gonzalo Marronkle chưa đủ điều kiện thi đấu, còn Đình Luật và Sầm Ngọc Đức đối mặt án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF vì vào bóng thô bạo trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp QG với SLNA.
Rõ ràng, việc CLB TP.HCM nhận nhiều thẻ phạt và dẫn đến những án treo giò, đồng thời có nhiều cầu thủ dính chấn thương nặng, có nguyên nhân từ lối chơi quá quyết liệt, không ngại va chạm mà HLV Miura áp dụng cho học trò. Nếu đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác không giảm tần suất các pha phạm lỗi, cuộc khủng hoảng nhân sự của họ có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nữa...
Theo Nhật Trường (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
Bài đọc nhiều




