-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thể thao
29/11/2018 06:24Clip: Nhọc nhằn hạ Inter, Tottenham sống lại cơ hội đi tiếp
Khá bất ngờ khi HLV Pochettino đã tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất ở trận này. So với chiến thắng 3-1 trước Chelsea thì Spurs có 4 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát. Ngoại trừ sao trẻ Juan Foyth mới nổi thời gian gần đây (không được đăng ký thi đấu ở Champions League nên nghiễm nhiên mất suất) thì cả Dier, Eriksen lẫn Son Heung Min đã phải nhường chỗ cho Harry Winks, Moura và Lamela.
Do chỉ cần không thua là sẽ đi tiếp nên các vị khách Inter Milan lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công với đội hình được bố trí khá thấp. Điều đó giúp Tottenham thoải mái kiểm soát bóng cũng như triển khai tấn công. Dù vậy, hầu hết các tình huống dứt điểm của Gà trống đều diễn ra từ ngoài vòng cấm.

Phải đến phút 38, Tottenham mới có được tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Harry Wink tung cú sút xa sấm sét, bóng đi trúng cột dọc bật ra. Cuối hiệp 1, Inter có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Nainggolan có dấu hiệu bị đau và Valero vào thay. Nói thêm là cả hiệp 1 Inter hầu như không tạo được pha bóng đáng chú ý nào.
Đầu hiệp 2, Inter bất ngờ vùng lên và tạo được một vài phen sóng gió nhưng hiệu quả không cao. Trong khi đó, những điều chỉnh của HLV Pochettino giúp thế trận của Tottenham trở nên sáng sủa hơn nhiều. Và một trong những cái tên được chiến lược gia người Argentina tung vào sân đã tỏa sáng rất đúng lúc.
Pha lập công của Eriksen
Phút 80, Sissoko thoải mái cầm bóng dẫn vào khu vực 16m50 từ chếch bên cánh phải mà chẳng gặp sự truy cản nào và căng ngang cho Dele Alli. Rất bình tĩnh, tiền vệ người Anh thả bóng thuận lợi để Eriksen thoát xuống lạnh lùng dứt điểm tung nóc lưới Handanovic, ấn định tỷ số chung cuộc.
Thắng trận tối thiểu, Tottenham đã vươn lên chiếm luôn vị trí thứ 2 của đối thủ và sống lại cơ hội đi tiếp.
Bàn thắng
Tottenham: Eriksen 80'
Đội hình thi đấu
Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks (Dier 86), Sissoko; Lucas Moura (Son 62), Alli, Lamela (Eriksen 70); Kane
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij (Miranda 80), Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano (Keita 82), Nainggolan (Borja Valero 43), Perisic; Icardi
Bảo Linh (SHTT)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (46 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (48 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




