-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Thể thao
07/04/2019 14:15Clip: Thần đồng Moise Kean tiếp tục sắm vai người hùng giúp Juventus ngược dòng đánh bại AC Milan
Juventus đón tiếp AC Milan trên sân nhà trong bối cảnh không có sự phục vụ của ngôi sao số 1 Cristiano Ronaldo vì chấn thương. Trong bối cảnh ấy, HLV Massimiliano Allegri đã sử dụng cặp tiền đạo Dybala và Mandzukic trong sơ đồ 3-5-2.
Đội hình tương đối lạ lẫm này khiến Juventus nhập cuộc đầy khó khăn và chính AC Milan mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đó là pha đánh đầu chệch cột trong gang tấc của Krzysztof Piatek hay pha băng cắt của Fabio Borini ở phút 20.
Tranh cãi nảy lửa diễn ra ở phút 37 khi Alex Sandro để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Hakan Calhanoglu. Trọng tài Michael Fabbri mất tới 5 phút để xem lại tình huống này và quyết định không cho AC Milan được hưởng phạt đền.
Nhưng chỉ 2 phút sau, đội khách đã tìm được bàn mở tỷ số. Leonardo Bonucci có đường chuyền lỗi và Juventus lập tức phải trả giá. Tiemoue Bakayoko cướp bóng và nhanh chân kiến tạo cho Krzysztof Piatek dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.
Tuy nhiên, thế trận đã đảo chiều rất nhanh trong hiệp 2 và bước ngoặt chính là tình huống ở phút 59. Mateo Musacchio đốn ngã Paulo Dybala trong vòng cấm và Juventus được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, chính Dybala là người thực hiện thành công quân bình tỷ số 1-1.
Tới phút 66, HLV Allegri quyết định tung Moise Kean vào sân thay Paulo Dybala và tài năng trẻ người Italia đã đáp lại niềm tin của ông thầy. Phút 84, Miralem Pjanic thực hiện đường chuyền chọc khe cho Moise Kean băng xuống, hạ gục thủ thành Pepe Reina, ấn định chiến thắng 2-1 cho Juvetus. Đây là trận thứ 5 liến tiếp Kean "nổ súng" trong cả màu áo của Juventus cũng như ĐT Italia.
Với kết quả này, Juventus đã có được 84 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Napoli tới 21 điểm và tiến tới rất gần Scudetto thứ 8 liên tiếp trong lịch sử.
| VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu |
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola (Pjanic 61), Bernardeschi, Emre Can (Khedira 25), Bentancur, Alex Sandro; Dybala (Kean 66), Mandzukic
AC Milan: Reina; Calabria (Cutrone 84), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso (Castillejo 76), Piatek, Borini.
Ghi bàn: Dybala (60', pen), Moise Kean (84') - Piatek (40')
Thái Duy (SHTT)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (7 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (12 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (21 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (27 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (41 phút trước)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (59 phút trước)
- Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" (1 giờ trước)
- Danh hài Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi đăng ký kết hôn, không đám cưới vì ngại ồn ào (1 giờ trước)
- Cúm B diễn biến nhanh: Nhiều ca suy hô hấp, phải thở máy chỉ sau vài ngày (1 giờ trước)
- Vạch trần “soái ca ảo”: Lừa tình qua Telegram, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của phụ nữ Hà Nội (1 giờ trước)