Son Heung-min được xem như ‘quốc bảo’ ở Hàn Quốc. Vì vậy mà việc bôi nhọ, tung tin thất thiệt về nam cầu thủ sẽ đổi lại cái giá rất đắt.

Một cô gái khoảng 20 tuổi mang họ Yang vừa bị Tòa án quận Trung tâm Seoul tuyên phạt 4 năm tù giam vì hành vi tống tiền và xúc phạm nghiêm trọng hình ảnh “bảo vật quốc gia” Son Heung-min.

Theo cáo trạng, Yang đã bịa chuyện có thai với đội trưởng tuyển Hàn Quốc sau khoảng thời gian quen biết bí mật mà cô ta mô tả là “mối quan hệ lãng mạn”. Dựa vào thông tin này, Yang gửi cho Son một đoạn clip không tiếng kèm lời đe dọa: nếu không mang 300 triệu won (khoảng 200.000 USD) đến địa điểm chỉ định, cô sẽ công khai hình ảnh cho truyền thông và mạng xã hội.

09-1765279758-co-gai-tong-tien-son-heung-min-phai-ngoi-tu-mot-gong-su-that-chuyen-mang-thai-con-quoc-bao.jpg

Thay vì đáp ứng yêu cầu, Son Heung-min đã âm thầm trình báo vụ việc cho cảnh sát Seoul. Cơ quan chức năng sau đó làm rõ vụ tống tiền còn có sự tham gia của một đồng phạm khác tên Yong, được xem là người “đạo diễn” phía sau toàn bộ kế hoạch.

Vụ việc gây tổn hại nặng nề đến hình ảnh Son Heung-min. Anh là ngôi sao bóng đá được coi là biểu tượng văn hóa thể thao Hàn Quốc, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ngoài thiệt hại thương mại, Son còn phải chịu ảnh hưởng về tinh thần và mất nhiều thời gian làm việc với cơ quan chức năng.

Trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc luôn kỳ vọng các tuyển thủ giữ gìn hình ảnh, vụ việc càng nhận được sự chú ý lớn. Trước đây, tại Asian Cup 2023, tiền vệ Lee Kang-in từng phải sang Anh xin lỗi trực tiếp Son vì mâu thuẫn nội bộ khiến anh bị dư luận “ném đá”, nhiều nhãn hàng cũng cắt hợp đồng quảng cáo.

Trái với những ồn ào xung quanh, Son Heung-min vẫn luôn giữ được hình ảnh mẫu mực, thi đấu ổn định từ Tottenham đến hiện tại là Los Angeles FC, tiếp tục là niềm tự hào của bóng đá Hàn Quốc.

Theo An An (SHTT)