-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
11/07/2016 21:17Còi vàng Dương Mạnh Hùng chê trọng tài bắt trận chung kết Euro
![]() |
Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài chính người Anh Mark Clattenburg đã mắc một số sai lầm trong trận chung kết. Ảnh: I.T. |
Trao đổi với PV về tình huống này, cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng nói: “Pha quay chậm cho thấy rõ ràng bóng đá chạm tay Eder chứ không phải Koscielny. Tuy nhiên, tay hai cầu thủ ở rất sát nhau và trọng tài không quan sát thấy nên đã nhận định sai. Cũng may, cú sút phạt của cầu thủ Bồ Đào Nha không thành bàn, chứ nếu thành bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vô địch thì trọng tài sẽ trở thành tâm điểm của chỉ trích”.
Nhìn nhận lại suốt 120 phút điều khiển trận đấu của trọng tài Mark Clattenburg, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng cho hay: “Về cơ bản, trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài tình huống sai lầm ở trên, trọng tài còn không quan sát thấy lỗi của Payet (số 8 – Pháp) dẫn đến chấn thương đáng tiếc của Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha. Tiếp theo là bỏ qua một số lỗi cầu thủ dẫm chân rất kín mà tình huống Nani (số 17 - Bồ Đào Nha) phải phàn nàn là ví dụ. Nhưng phải nói là chúng ta xem truyền hình thì thấy chứ diễn biến trên sân lại rất nhanh”.
Cuối cùng, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng chốt lại: “Bồ Đào Nha xứng đáng vô địch bởi họ đã thi đấu đầy gắn kết, khát khao. Tất nhiên, phải khẳng định là Bồ Đào Nha đã gặp nhiều may mắn ở Euro lần này. Về phía Pháp, họ đã chơi không tốt so với chính mình. Tôi có cảm giác Pháp đá chung kết với tinh thần khá uể oải. Họ chơi như thể đây chỉ là một trận đấu có ý nghĩa thủ tục chứ không phải trận chung kết. Chỉ những phút cuối Pháp mới vùng lên nhưng tất cả đã muộn!”.
Theo Tuệ Minh (Dân Việt)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (7 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (11 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (15 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (31 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (31 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (36 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (40 phút trước)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (41 phút trước)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (43 phút trước)




