Dù sở hữu bảng thành tích hoàn hảo tại vòng loại, tân huấn luyện viên Thomas Tuchel đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi hàng loạt trụ cột của "Tam Sư" đồng loạt sa sút phong độ hoặc dính chấn thương ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thomas Tuchel đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết định cho World Cup 2026 với một tâm thế đầy lo âu. Vấn đề lớn nhất lúc này không nằm ở những bảng sơ đồ chiến thuật trên giấy, mà nằm ở chính đôi chân của các học trò. 

Khi thời điểm công bố danh sách triệu tập cho loạt trận giao hữu đang cận kề, đội hình tuyển Anh lại đang hiện lên như một bức tranh chắp vá và thiếu sức sống, khác xa với trạng thái lý tưởng mà người hâm mộ kỳ vọng.

Từng được coi là khu vực dư thừa tài năng nhất, hàng công của tuyển Anh hiện lại là nơi khiến Tuchel trăn trở nhất. Trường hợp của Phil Foden là minh chứng rõ nét cho sự sa sút này. 

20-1774011533-gemini-da-noi-con-dau-dau-cua-thomas-tuchel-tuyen-anh-truoc-bo-vuc-bat-on-tien-world-cup-2026
Foden đang sa sút phong độ.

Từng là niềm hy vọng số một khi trở lại đội tuyển vào cuối năm ngoái, nhưng hiện tại, Foden đang dần đánh mất vị thế tại Manchester City. Việc không thể ghi bàn kể từ dịp Giáng sinh và thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị đã đặt một dấu hỏi lớn về cảm giác bóng của tiền vệ này.

Tình hình của Cole Palmer cũng không mấy khả quan hơn khi phong độ tại Chelsea sụt giảm đáng kể, với vỏn vẹn hai pha lập công từ bóng sống trong nhiều tháng qua. Những cái tên khác như Morgan Rogers hay Eberechi Eze đều đang thiếu đi sự bùng nổ và tính ổn định cần thiết. 

20-1774011533-gemini-da-noi-con-dau-dau-cua-thomas-tuchel-tuyen-anh-truoc-bo-vuc-bat-on-tien-world-cup-2026
Cole Palmer cũng không có phong độ tốt.

Nghiêm trọng hơn, "linh hồn" Jude Bellingham vẫn chưa thể tái xuất sân cỏ kể từ đầu tháng 2 do chấn thương gân kheo dai dẳng. Ngay cả Bukayo Saka, dù vẫn là lựa chọn ưu tiên, cũng đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi với hiệu suất ghi bàn thấp kỷ lục trong thời gian gần đây.

Nỗi lo của Tuchel không dừng lại ở tuyến trên mà còn lan rộng xuống hàng phòng ngự. Reece James, người vốn được tin tưởng cho hành lang cánh phải, lại một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gân kheo. 

Trong khi đó, những chốt chặn quan trọng như John Stones hay Ezri Konsa đều không giữ được thể trạng ổn định hoặc đang sa sút cùng phong độ nghèo nàn của câu lạc bộ chủ quản.

Trước tình cảnh này, chiến lược gia người Đức buộc phải cân nhắc đến những phương án dự phòng như Lewis Hall hay Tino Livramento. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế của những cầu thủ này còn quá mỏng. Ngay cả sự trở lại của Trent Alexander-Arnold cũng chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối khi anh mới chỉ dừng lại ở mức hoàn thành vai trò thay vì tạo ra đột biến.

20-1774011533-gemini-da-noi-con-dau-dau-cua-thomas-tuchel-tuyen-anh-truoc-bo-vuc-bat-on-tien-world-cup-2026
HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh đau đầu với bài toán nhân sự.

Trong một hệ thống đang rối ren, Thomas Tuchel hiện chỉ còn biết trông cậy vào trục xương sống ổn định hiếm hoi bao gồm Jordan Pickford, Marc Guehi, Declan Rice và đội trưởng Harry Kane. Đây là những cái tên duy nhất vẫn duy trì được phong độ và bản lĩnh để làm điểm tựa cho toàn đội.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc này cũng chính là "con dao hai lưỡi". Khoảng cách về trình độ giữa nhóm trụ cột này và các phương án dự phòng như James Trafford, Ollie Watkins hay Dominic Solanke vẫn còn quá lớn. Nếu bất kỳ ai trong trục chính này gặp sự cố, tuyển Anh sẽ lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ.

Thomas Tuchel đã giúp tuyển Anh đi qua vòng loại với kết quả tuyệt đối, nhưng World Cup là một đấu trường hoàn toàn khác. Khi phong độ và thể trạng của cầu thủ nằm ngoài tầm kiểm soát của huấn luyện viên, "Tam Sư" đang đứng trước nguy cơ hành quân đến giải đấu lớn nhất thế giới với nhiều nỗi lo hơn là niềm tin chiến thắng.

QT (SHTT)