Thể thao

Con trai Pele trả giá vì dính vào "cái chết trắng"

"Nghịch tử" Edinho của vua bóng đá Pele tiếp tục lấn sâu xuống bãi sình lầy tù tội.

"Nghịch tử" Edinho của vua bóng đá Pele tiếp tục lấn sâu xuống bãi sình lầy tù tội.

Trước khi bị cảnh sát giải đi, Edinho có chia sẻ với phóng viên: “Tôi rất thất vọng vì bị tuyên án rửa tiền. Tôi chưa bao giờ làm điều đó cả”. Người đàn ông 47 tuổi tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Edinho là 1 trong 7 người con của vua bóng đá Pele, ông bị bắt giữ lần đầu vào năm 2005 khi cảnh sát tấn công băng đảng buôn ma túy. Edinho ngồi tù 6 tháng nhưng sau đó được tại ngoại nhờ sự vận động hành lang của người cha nổi tiếng.

Con trai Pele tra gia vi dinh vao ‘cai chet trang’ hinh anh 1
Huyền thoại Pele và "nghịch tử" Edinho. Ảnh: LA Times.

Pele từng nhiều lần đến nhà tù thăm con trai vào năm 2006 khi Edinho bị bắt vì có dính dáng tới một tên buôn ma túy khét tiếng. Lúc đó, vua bóng đá quả quyết: ‘Lạy Chúa, công lý sẽ được thực thi. Chẳng có bằng chứng nào để kết tội con trai tôi cả!’.

Ngựa quen đường cũ, đến năm 2014, Edinho lại dính vào ma túy và rửa tiền để rồi bị tuyên 33 năm tù như đã nêu. Với bản án 12 năm 10 tháng, có lẽ Vua bóng đá cũng đã hết thuốc chữa căn bệnh của "nghịch tử".

Edinho tên thật là Edson Cholbi do Nascimento, ông từng làm thủ môn tại CLB Santos, đội bóng cũ của cha ông. Edinho giải nghệ năm 1999 sau khi không để lại nhiều tiếng vang. Dấu ấn duy nhất của ông là cùng Santos giành ngôi á quân VĐQG Brazil năm 1995.

Từ năm 2007, cựu cầu thủ năm nay 47 tuổi theo nghiệp HLV, ông có thời gian ngắn làm HLV thủ môn ở Santos rồi dẫn dắt một số đội bóng ít tên tuổi.

Theo Anh Dũng (Tri Thức Trực Tuyến)