-
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy
Thể thao
20/08/2018 06:29Công cùn thủ kém, Quỷ đỏ thua bạc nhược
Bàn Thắng: Murray (25'), Duffy (28') Groos (44')- Lukaku (34')
M.U hành quân tới sân Amex mà không có Alexis Sanchez do ngôi sao tấn công người Chile gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, mọi người không có nhiều thời gian để nói nhiều về Sanchez và hàng công của M.U. Bởi “chiếm sóng” những phút đầu trận lại là các hậu vệ Quỷ đỏ với hàng loạt lỗi lầm.
Bộ tứ vệ Young – Bailly – Lindelof – Shaw của đội khách đá như mơ ngủ trước các đợt lên bóng đầy quyết tâm của Brighton. Sự chậm chạp và hời hợt của hàng thủ lỏng lẻo này sớm phải trả giá ở phút 25. Hàng lang phải của M.U do Ashley Young trấn giữ bị xé toang để Solly March căng ngang cho Glenn Murray thoải mái dứt điểm cận thành tung lưới David de Gea.
Chỉ đúng 143 giây sau, Quỷ đỏ phải nhận gáo nước lạnh thứ 2. Khi nhiều fan Quỷ đỏ còn chưa kịp tiêu hóa bàn mở tỷ số của đội chủ nhà, lưới của De Gea lại rung lên sau cú sút của Shane Duffy.
2 bàn thua sớm chạm lòng tự ái của đội khách. Phải đến phút 34, đội quân do HLV Jose Mourinho mới có thể lên tiếng đáp trả. Romelu Lukaku đánh đầu cận thành sau tình huống nỗ lực sút bóng của Luke Shaw, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Những tưởng bàn thắng ấy sẽ giúp dàn sao áo đỏ sốc dậy tinh thần để ngược dòng. Ai dè công chỉ vừa làm được ít thì thủ tiếp tục phá nhiều. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Eric Bailly không kèm được Pascal Gross, buộc phải phạm lỗi chịu phạt đền. Chính Gross sau đó sút phạt đền thành bàn. Brighton bất ngờ dẫn sau 3-1 sau 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, HLV Mourinho liên tiếp tung Jesse Lingard, Marcus Rashford và Marouane Fellaini vào sân hòng thay đổi cục diện. Tuy nhiên đoàn quân áo đỏ vẫn nguyên bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành Brighton.
Tất cả những gì đáng kể đội khách làm được chỉ là tình huống sút xa ở phút 74 của Paul Pogba. Cú sút hiếm hoi này lại bị thủ thành Mat Ryan xuất sắc cản phá.
Hai chuyên gia đánh đầu Lukaku và Fellaini hoàn toàn đói bóng. Phải đến phút bù giờ cuối cùng, sau khi Fellaini bị Duffy phạm lỗi trong vòng cấm, Pogba mới có thể ghi bàn từ chấm 11m. Thời gian vừa hết, M.U bất lực chịu trận 2-3.
Thua trận này, M.U đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH. Mourinho và các học trò của ông có quá nhiều việc phải giải quyết trước cuộc tiếp đón Tottenham ở vòng sau.
2 vòng mùa này lọt lưới bằng 10 vòng mùa trước
Chỉ sau 2 vòng đầu tiên mùa giải 2018/19, M.U đã lọt lưới tổng cộng 4 bàn. Ở mùa giải 2017/18 phải sau 10 vòng Quỷ đỏ mới để lọt lưới tổng cộng 4 bàn. 3 vòng đầu mùa trước, đội quân của Mourinho thậm chí còn không lọt lưới bàn nào.
Đội hình thi đấu
Brighton: Ryan; Montoya, Duffy, Dunk, Bong, Knockaert, Stephens, Proepper, March, Gross, Murray
M.U: De Gea; Shaw, Lindeloef, Bailly, Young, Pogba, Pererira, Fred, Martial, Mata, Lukaku.
---------------------------------------------
Hết giờ!!! Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho chủ nhà Brighton trước M.U.
90+4': Đã có tình huống đá phạt đền sau pha phạm lỗi của cầu thủ Brighton với Fellaini. Trên chấm đá phạt 11m, Pogba có dễ dàng đánh bại thủ môn Ryan để mang về bàn gỡ cho M.U.
90+2': Brighton thay cầu thủ cuối cùng, Locadia vào sân thế chỗ Murray.
88': Brighton có sự thay đổi người, Groos rời sân nhường chỗ cho Kayal.
83': Trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc, M.U vẫn đang bế tắc hoàn toàn trong việc triển khai thế trận tấn công.
79': Thủ thành Ryan của Brighton đang bị đau sau pha va chạm với người đồng đội Duffy.
75': Không vào!!! Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Pogba đi theo quỹ đạo rất khó đoán và thủ thành Ryan của Brighton phải rất vất vả mới bay người cản phá thành công.
72': Mặc dù đang rất cần bàn thắng để san bằng cách biệt, nhưng suốt hơn 20 phút của hiệp 2, các cầu thủ M.U chưa có nổi một tình huống dứt điểm trúng khung thành Brighton.
66': Tiền đạo Murray bên phía Brighton đã nhận thẻ vàng sau pha bóng xấu chơi với Lindelof.
60': M.U có sự thay đổi người cuối cùng, Fellaini vào sân thay thế Martial.
55': Dù đang bắn giữ hoàn toàn thế trận trên sân, nhưng các cầu thủ M.U đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.
50': Những phút đấu hiệp 2, M.U vẫn đang là đội nắm giữ thế trận và tạo ra một vài cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể có bàn thắng cho đội khách.
46': Hiệp 2 trở lại, các cầu thủ M.U giành quyền giao bóng.
Ngay đầu hiệp 2, M.U có 2 sự thay đổi người. Marcus Rashford, Jese Lingard vào sân thay
Hiệp 1 đã kết thúc với chiến thắng 3-1 đầy bất ngờ dành cho đội chủ nhà Brighton.
45+2': Đã có chiếc thẻ vàng dành cho Martial sau pha phạm lỗi với Knockaert
44': Brighton 3-1 M.U
VÀOOO!!! Trên chấm 11m, Groos đã dứt điểm uy lực vào giữa khung thành. De Gea đã chạm chân vào bóng nhưng không thể cản phá thành công.
| Pascal Gross ghi bàn trên chấm phạt đền |

43': Tình huống phạm lỗi của Bailly trong vòng cấm với cầu thủ Brighton. Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt 11m.
38': Cú đá phạt kỹ thuật của Knockaert từ ngoài vòng cấm của M.U, nhưng bóng đã đi vọt xà ngang trong gang tấc.
34': Brighton 2-1 M.U
VÀOOO!!! Xuất phá từ cú dứt điểm đập chân hậu vệ Brighton của hậu vệ Luke Shaw, tiền đạo Lukaku đã có mặt đúng thời điểm để đánh đầu nối ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt cho đội khách M.U.
| Lukaku đánh đầu ghi bàn |
28': Brighton 2-0 M.U
VÀOOO!!! Đã có bàn thắng thứ 2 dành cho đội chủ nhà Brighton sau pha dứt điểm rất nhanh của trung vệ Duffy trong vòng cấm.
| Shane Duffy nhân đôi cách biệt |
25': Brighton 1-0 M.U
VÀOOO!!! Chủ nhà Brighton đã có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống băng vào dứt điểm rất tinh tế của tiền đạo Murray sau pha kiến tạo rất thuận lợi của đồng đội.
| Glenn Murray mở tỷ số |

22': Tình huống phản công rất nhanh của Brighton đã tạo cơ hội cho Knockaert, nhưng đáng tiếc là cầu thủ người Pháp lại dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.
19': Đội trưởng Dunk bên phía Brighton đã dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Tân binh Balogun được tung vào sân thay thế.
15': Gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và lúc này M.U đang là đội nắm giữ thế trận trên sân.

10': Không vàooo!!! Tình huống mất bóng của đội trưởng Dunk bên phía Brighton đã trao cơ hội cho M.U. Pogba chọc khe rất nhanh để Lukaku băng lên dứt điểm, nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
| Lukaku dứt điểm chệch cột dọc |
06': Những phút đầu trận đấu đang diễn ra với thế trận rất chặt chẽ. Các cơ hội chưa thực sự đem đến sự nguy hiểm đối với khung thành đôi bên.
| Martial dứt điểm |
01': Trận đấu bắt đầu, chủ nhà Brighton giành quyền giao bóng.
21h46': Tiền đạo Alexis Sanchez ở trận đấu đêm nay không được đăng ký ở đội hình ra sân cũng như danh sách dự bị.

21h43': Ở trận đấu mới kết thúc, ĐKVĐ Man City đã hủy diệt Huddersfield bằng cú hat-trick của tiền đạo Sergio Aguero.

21h34: So với trận mở màn mùa giải, M.U có 3 sự thay đổi nhân sự, trong khi Brighton có 2 sự thay đổi.
21h30': Đội hình ra sân Brighton

21h23': Đội hình ra sân M.U

---------------------------------------------
- Do tự ý rời địa điểm đóng quân của Man United trong giai đoạn khởi động cho mùa giải mới, tiền đạo Anthony Martial mới đây đã bị HLV Jose Mourinho trừng phạt.
- Roy Keane sẽ là đội trưởng của M.U trong trận đấu tưởng nhớ Liam Miller, một cựu Quỷ đỏ qua đời hồi tháng 2 vừa qua. Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Paul Scholes và Gary Neville sẽ sát cánh cùng Keane để đấu với đội những ngôi sao CH Ireland kết hợp với Celtic do HLV Martin O'Neill dẫn dắt. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 25/9.
- Những ngày qua, báo chí Anh đã rộ tin Jose Mourinho và Paul Pogba mâu thuẫn đến nỗi "không thèm nhìn mặt nhau". Thế nhưng, M.U đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.
Sẵn sàng phá dớp sân Falmer
Tính đến thời điểm này, Man United đã thi đấu trên 58 SVĐ thuộc khuôn khổ Premier League. Trong đó, họ đã thắng ở 56 sân. Chỉ có 2 SVĐ mà Quỷ đỏ chưa thắng là Wembley và sân Falmer của Brighton. Vì thế, đêm nay rất có thể là thời khắc Man United gạch bỏ thêm một “pháo đài” nữa trên bản đồ các SVĐ cần chinh phạt.
HLV Chris Hughton (Brighton): “Lần gần nhất gặp Man United là trận đấu cuối cùng của chúng tôi trên sân nhà mùa trước. Đến giờ NHM vẫn chưa quên chiến thắng khi đó của chúng tôi. Tất cả đang chờ Brighton đánh bại Man United thêm lần nữa”.
HLV Jose Mourinho (Man United): “Brighton là đội bóng có thực lực và họ chơi rất hay trên sân nhà. Chúng tôi hiểu rằng Man United có một trận đấu khó khăn trước mắt và không được phép chủ quan”.
THÔNG TIN
- Brighton: Adone, Izquierdo, Bruno và Steele vắng mặt vì chấn thương.
- Man United: Dalot vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Herrera, Matic và Valencia còn bỏ ngỏ.
- Brighton thua kèo châu Á 6/7 trận vừa qua.
- Man United không thua kèo châu Á cả 3 trận gần đây.
ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn: 4 trong 6 trận vừa qua của Brighton kết thúc với 2 bàn trở xuống. 8 trong 11 trận gần đây của Man United cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng cuộc đối đầu đêm nay giữa hai đội sẽ có tối đa 2 bàn thắng được ghi.


Theo Minh Anh (Bongdaplus.vn)
- Phim ngắn (short drama): “mỏ vàng” tỷ đô chờ Việt Nam khai phá (14:06)
- HLV Masatada Ishii trở lại Thái Lan làm việc chỉ sau 9 ngày bị sa thải (11 phút trước)
- Chuyện tình tan vỡ vì một túi rau quê của mẹ bạn trai và màn thoát hiểm ngoạn mục từ bóng đen thao túng (14 phút trước)
- Kỷ lục mua sắm trực tuyến: Người Việt chi hơn 1,3 tỷ USD mỗi tháng trên các sàn thương mại điện tử (17 phút trước)
- Bản hit Vpop bất ngờ "làm mưa làm gió" tại Trung Quốc sau 5 năm (17 phút trước)
- Phú Quốc mưa lớn nhất từ năm 2000, hàng loạt xe hơi "bất động" giữa biển nước (19 phút trước)
- Nam thần Cbiz bị tố lừa tiền fan để cung phụng bạn gái và thỏa mãn thói đỏ đen (23 phút trước)
- Ông Trump giảm 10% thuế liên quan fentanyl với Trung Quốc (28 phút trước)
- Cháu dâu "tiện tay" cuỗm 2 tỷ đồng tiền, vàng của cô chồng trong lúc được nhờ dọn nhà (31 phút trước)
- Thị trường toàn cầu biến động sau quyết định hạ lãi suất của Fed: Giá vàng giảm sâu, Phố Wall hạ nhiệt (2 giờ trước)