-
"Vạch trần" bí mật về nông trại Hồ Vàng của ông Thích Nhuận Đạt giữa drama tình ái với một cô gái -
Thông tin chính thức vụ đánh nhau giành chở thi thể ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai -
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng trước ồn ào liên quan đến ông Thích Nhuận Đạt -
Cái kết thích đáng vụ người đàn ông đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi dù không hề có mâu thuẫn -
Chồng tuyên bố "cô không có nhà để về", 1 năm sau tôi đứng tên một mảnh đất: Sự đáp trả tĩnh lặng nhất -
Ly hôn 2 năm, tôi gửi tin nhắn "Anh vẫn còn yêu em" và câu trả lời khiến tôi bật cười trong hạnh phúc -
Nguyên nhân đau lòng khiến 2 nữ sinh lớp 7 tử vong dưới đập nước ở Lào Cai -
Ăn xoài ảnh hưởng thế nào đến lượng đường trong máu? -
Người dân trung tâm TPHCM phải chia ca ngủ, Bí thư Thành ủy sẽ trực tiếp khảo sát tìm giải pháp -
Hiện trường ô tô va chạm xe ba gác ở Hải Phòng: 1 người phụ nữ tử vong, đã xác định được nguyên nhân
Thể thao
19/11/2018 16:46Công Phượng đấu 'Messi Myanmar': 'Messi Việt Nam' phục hận?
“Messi Myanmar” từng trở thành nỗi ác mộng của “Messi Việt Nam”
Cuộc đối chạm trán giữa Myanmar với Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi tính chất của trận đấu. Đây còn trở thành cuộc so tài giữa Aung Thu và Công Phượng, 2 cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á hiện tại. Chính vì vậy, Aung Thu được mệnh danh là “Messi Myanmar” còn Công Phượng được xem như “Messi Việt Nam”.
Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, trong quá khứ, “Messi Việt Nam” từng ôm hận trước “Messi Myanmar” giữa thời điểm tưởng chừng vinh quang đã nằm chắc trong trong. Câu chuyện diễn ra cách đây 4 năm về trước, lứa U19 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ thuộc Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG đang tạo ra một cơn sốt khủng khiếp trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Tại Hassanal Bolkiah Trophy 2014, U19 Việt Nam cũng chơi cực hay trước các mọi đối thủ. Đoàn quân HLV Guillaume Graechen vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Singapoe, Indonesia ở vòng bảng. Rồi Công Phượng cùng các đồng đội đánh bại đối thủ truyền kiếp U19 Thái Lan trong trận bán kết.
Bước vào trận chung kết gặp U19 Myanmar, nhiều người dự đoán chức vô địch sớm muộn cũng sẽ thuộc về U19 Việt Nam với sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, U19 Myanmar đã tạo nên sự bất ngờ.
Dưới sự dẫn dắt của chân sút Aung Thu trên hàng công, Myanmar thi đấu đầy thăng hoa. Trận chung kết Cup Hassanal Bolkiah năm đó cống hiến cho người xem một màn rượt đuổi tỉ số đầy ngoạn mục.
U19 Myanmar sớm vươn lên dẫn trước nhờ sai lầm từ thủ thành U19 Việt Nam. Nhưng với sự xuất sắc của Hồ Tuấn Tài và Phan Văn Long, U19 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Mặc dù vậy, những sai sót nơi hàng phòng ngự khiến thầy trò ông Graechen để Myanmar dẫn lại 3-2.
Kịch tính xảy ra đúng vào lúc Công Phượng san bằng cách biệt vào phút 71. U19 Việt Nam có lợi thế tinh thần cực lớn và ồ ạt tấn công nhằm định đoạt số phận trận đấu. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm Công Phượng cùng các đồng đội hưng phấn nhất, Aung Thu tung cú cứa lòng đẳng cấp kết liễu U19 Việt Nam trong nỗi thất vọng vô bờ từ những Xuân Trường, Tuấn Tài, Công Phượng.
Aung Thu trở thành “gã hung thần” đối với thế hệ U19 Việt Nam được yêu mến nhất từ trước đến nay nhưng vẫn mãi chỉ về nhì.
Ngày phục thù của “Messi Việt Nam”
4 năm sau trận chung kết đầy nghiệt ngã năm đó, “Messi Việt Nam” lại tái đấu với “Messi Myanmar”. Tuy nhiên, câu chuyện không còn đơn thuần dừng ở cấp độ một giải đấu trẻ nữa. Vị thế của 2 ngôi sao sáng nhất nền bóng đá 2 nước cũng đã khác đi rất nhiều.
1 năm sau ngày chấm dứt giấc mơ vàng của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Aung Thu được gọi vào ĐT Myanmar ở tuổi 19. Aung Thu nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội hình ĐT Myanmar dự tất cả những giải đấu lớn.
Không chỉ vậy, nhờ những phẩm chất tuyệt vời như: tốc độ, khả năng săn bàn thiên bẩm, “Messi Myanmar” còn được một đội bóng thuộc Thai League chiêu mộ. Không phụ mọi sự kỳ vọng, Aung Thu hòa nhập cực nhanh với một môi trường bóng đá số một Đông Nam Á.
Qua 30 trận đấu, Aung Thu ghi được đến 11 bàn thắng. Thành tích này đưa tiền đạo mang áo số 9 vươn lên trở thành một trong số những chân sút hay nhất Thai League 2018. Chưa hết, “Messi Myanmar” còn thể hiện tầm ảnh hưởng lên lối chơi đội bóng Thái Lan khi đóng góp đến 8 đường kiến tạo.
Còn với “Messi Việt Nam”, mọi thứ khó khăn hơn đôi chút. Chẳng có một con đường quá dễ dàng giống Aung Thu. Kể từ khi nổi lên ở lứa U19 năm 2014, Công Phượng cũng nổi như cồn. Tiền đạo người xứ Nghệ còn được một đội bóng Nhật Bản mượn một thời gian.
Song “Messi Việt Nam” chẳng thể khẳng định được mình. Tuy nhiên, giữa lúc người ta nghĩ về Công Phượng sẽ chẳng thể lớn nổi thì cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL tỏa sáng rực rỡ. Sau khi cùng U23 Việt Nam thi đấu cực hay tại giải U23 châu Á năm 2018 và ASIAD 18, Công Phượng ghi đến 12 bàn thắng tại V.League.
Đến kỳ AFF Cup 2018, Công Phượng đang là ngôi sao sáng nhất trong đội hình ĐT Việt Nam. 2 trận đấu vừa qua, chính “Messi Việt Nam” trở thành người khai thông thế bế tắc giúp ĐT Việt Nam tạo ra thế trận thuận lợi trước Lào và Malaysia.
Về phía “Messi Myanmar”, chấn thương ngay trước thềm AFF Cup 2018 phần nào ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ này. Do đó, Aung Thu vẫn chưa phát huy hết khả năng vốn có. Chính vì vậy, đây có thể trở thành cơ hội để “Messi Việt Nam” phục thù trước “Messi Myanmar”.
Theo Bá Định (Saostar.vn)
- Bí ẩn phía sau quyết định "tắt" Starlink của Nga từ Elon Musk (1 giờ trước)
- "Vạch trần" bí mật về nông trại Hồ Vàng của ông Thích Nhuận Đạt giữa drama tình ái với một cô gái (1 giờ trước)
- Thông báo từ ACV: Chủ tịch HĐQT và Giám đốc dự án sân bay Long Thành bị bắt tạm giam (1 giờ trước)
- Concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội bất ngờ lùi ngày tổ chức (1 giờ trước)
- Thông tin chính thức vụ đánh nhau giành chở thi thể ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh sáng 6/3, đi ngược xu hướng thế giới (1 giờ trước)
- MU sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ sao Brazil (2 giờ trước)
- Diễn viên Việt Hoa rục rịch lên xe hoa sau 5 năm đăng ký kết hôn (2 giờ trước)
- "Cái giá của một dòng trạng thái": Elon Musk đối mặt với vận hạn pháp lý tỷ USD (2 giờ trước)
- Đế chế vàng giàu có bậc nhất châu Phi: Khi cả bộ tộc mang tài sản trên người (2 giờ trước)