Tiền đạo xứ Nghệ có những chia sẻ đầy cảm xúc trên đường ra ôtô về đại bản doanh của U23 Việt Nam, sau trận thắng 5-1 trước U23 Malaysia.

Tiền đạo xứ Nghệ có những chia sẻ đầy cảm xúc trên đường ra ôtô về đại bản doanh của U23 Việt Nam, sau trận thắng 5-1 trước U23 Malaysia.

 

Niềm vui của Công Phượng và các đồng đội trong ngày đại thắng Malaysia, đòi lại món nợ AFF Cup 2014. Ảnh: Anh Tuấn

 
Kết thúc trận đấu, trên đường ra ôtô về đại bản doanh của U23 Việt Nam, Công Phượng chia sẻ cảm xúc ngắn gọn với tâm trạng hồ hởi: "Em vui và hạnh phúc khi cùng các đồng đội giành chiến thắng trước U23 Malaysia. Nhưng giải đấu còn dài, em mong duyên ghi bàn sẽ lại đến trong trận gặp U23 Thái Lan (10/6)".

Tiền đạo xứ Nghệ nhấn mạnh, U23 Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không được chủ quan vì đội còn 3 trận đấu vòng bảng, bất kể sai lầm nào cũng có thể ảnh hưởng đến tấm vé dự bán kết.

Sau 2 trận đấu của U23 Việt Nam, Công Phượng chính là cầu thủ để lại ấn tượng đặc biệt với 3 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và 2 lần mang về penalty cho đồng đội lập công. Hiện Công Phượng chỉ kém Chananan Pombuppha (Thái Lan, 4 bàn) trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 28.

Các đối thủ tiếp theo U23 Việt Nam lần lượt là Lào (ngày 4/6), Đông Timor (7/6) và Thái Lan (10/6). Mục tiêu của HLV Miura là giành ít nhất 12 điểm ở vòng bảng, qua đó giành vé vào bán kết SEA Games 28.
 
>> Công Phượng cười mãn nguyện sau trận cầu thăng hoa

Theo Tùng Lê (Zing.vn)