-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Thể thao
26/10/2024 20:21Công Phượng trình diễn đáng quan ngại, HLV Kim Sang-sik thấy mà lo!
Lúc 17h00 hôm nay, CLB Bình Phước tới làm khách trước Hòa Bình ở vòng một giải hạng Nhất 2024/25. Ở trận này, Công Phượng tiếp tục được xếp đá chính.
Tiếc là trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Hòa Bình, Công Phượng không thể hiện được gì nhiều. Điểm nhấn duy nhất anh tạo ra chỉ là một số đường chuyền hiểm hóc cho đồng đội khi Bình Phước được đá phạt. Song chừng đó là không đủ giúp Bình Phước ghi được bàn thắng trước tập thể trẻ của HLV Quốc Vượng.
Ngược lại, Hòa Bình chơi phòng ngự phản công và nhiều lần các pha phản công của họ uy hiếp được khung thành Bình Phước. Tiếc là chất lượng các pha dứt điểm của Hòa Bình chưa đủ tốt nên cũng không thể ghi bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0 khá nhạt nhòa.

Màn thể hiện của Công Phượng rõ ràng là gây thất vọng. Vẫn biết anh đang sa sút phong độ sau gần 2 năm ít được thi đấu ở Nhật Bản nhưng cũng nên nhớ, đây chỉ là sân chơi hạng nhất, nơi trình độ thấp hơn nhiều so với V.League. Khi đỉnh cao phong độ, Công Phượng vẫn thường khuấy đảo các hàng thủ ở V.League còn bây giờ, anh thậm chí vô hại tại hạng Nhất.
Trận trước đó khi Bình Phước đấu CLB Trẻ TP.HCM tại vòng loại cúp Quốc gia, Công Phượng đã ghi bàn ở ngay phút thứ 5 nhưng sau đó cũng không thể hiện được gì nhiều. Nhìn màn trình diễn tiếp theo của anh hôm nay, rõ ràng Phượng sẽ cần thêm không ít thời gian để trở lại là một "sát thủ" săn bàn.

Tất nhiên, cũng không thể đổ hết lỗi "tịt ngòi" cho Công Phượng khi các vệ tinh xung quanh anh hôm nay chơi không tốt. Thiếu sự hỗ trợ, dĩ nhiên Công Phượng cũng khó ghi bàn hơn hẳn.
Từ nay tới khi AFF Cup 2024 diễn ra sẽ còn khoảng gần 2 tháng nữa. Thời gian khá gấp rút với Công Phượng khi phong độ hiện tại của anh rất thấp.
Theo lịch, Bình Phước sẽ đón tiếp Khánh Hòa ở vòng hai giải hạng Nhất lúc 18h00 ngày 2/11 tới.
Kết quả: Hòa Bình 0-0 Bình Phước
Đội hình ra sân
Hòa Bình: Tiến Tạo, Viết Lộc, Hoàng Cảnh, Văn Dũng, Tiến Dũng, Văn Quý, Trung Hiếu, Thế Hùng, Gia Huy, Việt Sơn, Khánh Toàn
Bình Phước: Tấn Trường, Tấn Sinh, Việt Anh, Hoàng Dương, Tự Nhân, Điểu Quy, Kiên Quyết, Trọng Phú, Thanh Bình, Văn Nam, Công Phượng
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)








- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (17 phút trước)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (42 phút trước)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (1 giờ trước)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (1 giờ trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (1 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (2 giờ trước)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (2 giờ trước)




