Thể thao
22/06/2018 21:44Công Phượng, Xuân Trường ghi bàn giúp HAGL tìm lại chiến thắng
Sài Gòn đã có khởi đầu tuyệt vời trên sân Pleiku khi Quốc Phương đưa quả bóng đi thành hình cầu vồng vào lưới thủ môn Văn Tiến. Tiền vệ đang được cho mượn từ Thanh Hóa đã liên tiếp tỏa sáng, khi đây là bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp, sau pha lập công vào lưới Hà Nội.
Công Phượng là người nhanh chóng có lời đáp trả cho đội chủ nhà. Tuyển thủ quốc gia tự mình mang về quả phạt đền và giúp HAGL gỡ hòa chỉ sau bảy phút. Bàn thắng của Công Phượng mang lại sự tự tin cho HAGL và họ vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp một. Minh Vương, cầu thủ thuộc hàng thấp nhất trên sân, chọn vị trí chính xác để đánh đầu sau cú đá phạt góc của Xuân Trường.

Bước sang hiệp hai, Xuân Trường đã điền tên mình vào bảng tỷ số với cú đá phạt đưa bóng đi thẳng vào lưới Sài Gòn. Trong tình huống này, Văn Toàn đã lao vào dứt điểm hụt khiến thủ môn Đức An mất phương hướng để cản phá.
Trong những phút cuối, Da Sylva vực dậy hy vọng có điểm cho Sài Gòn với bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách không kịp mang về một trận hòa.
Chiến thắng trước Sài Gòn giúp HAGL leo lên vị trí thứ bảy với 20 điểm. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh cũng chấm dứt mạch ba trận thua liên tiếp ở V-League. Niềm vui của HAGL trái ngược với Sài Gòn khi họ có thể tụt xuống sát vị trí cuối bảng sau vòng đấu này. Sài Gòn đang có 13 điểm, ngang bằng với TP HCM và hơn Nam Định ba điểm. Hai đội bóng này sẽ gặp nhau trong trận chung kết ngược trên sân Thống Nhất chiều 23/6.

Trong trận đấu tại Pleiku, HAGL đã tung vào sân tân binh Osmar Francisco. Tiền đạo này đã có cơ hội để lập công nhưng bỏ lỡ tình huống dứt điểm cận thành từ cú tạt bóng chính xác của Văn Thanh. Chân sút ngoại binh của Sài Gòn là Da Sylva còn phung phí nhiều cơ hội hơn, trong đó có hai tình huống đối mặt thủ môn Văn Tiến ngay sau giờ nghỉ giải lao.
Sài Gòn không sở hữu nhiều quyền kiểm soát bóng nhưng thường xuyên khiến khung thành của HAGL vào thế báo động. Đoàn quân của HLV Tài Em mới ghi năm bàn vào lưới đội đầu bảng Hà Nội ở vòng đấu trước nhưng khả năng dứt điểm của họ dường như biến mất trước HAGL. Da Sylva chỉ ghi bàn sau khi đã bỏ lỡ quá nhiều, và cũng không đủ mang về một điểm cho đội khách.
Trong khi đó HAGL cho thấy sự cải thiện đáng kể về khả năng ghi bàn ở giải năm nay. Công Phượng và Minh Vương cùng nhau nổ súng, để tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn cho HAGL với sáu pha lập công ở V-League.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (19/07)
-
Bạn không cần kiếm tiền giỏi – chỉ cần có 4 dấu hiệu này, bạn vẫn sẽ giàu (19/07)
-
Khách Trung Quốc thích mê 1 món vỉa hè tại TP HCM, thốt lên: "Sống ở Việt Nam sung sướng quá" (19/07)
-
Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi (19/07)
-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
Bài đọc nhiều



