-
Nghi vấn bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử trong đêm
-
Sáng dậy bụng đói uống nước từ loại gia vị này giúp chị em ngồi không cũng “đốt mỡ”, chống già, phòng bao nhiêu bệnh
-
Nước lũ "nhấn chìm" con phố trong phút chốc ở Cao Bằng: Đoạn clip giải đáp nhiều thắc mắc
-
Rúng động: Chụp lén ảnh khách nữ, tung lên nhóm tài xế xe ôm công nghệ, bình luận tục tĩu
-
Sau khi bị tóm dính về chung xe với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vbiz: "Gặp em là sáng suốt trong cuộc đời anh"
-
Đào thuỷ mộ 2.500 tuổi, phát hiện hài cốt 21 mỹ nhân vây quanh quan tài 7 tấn và kho báu nguyên vẹn "không thể sao chép"
-
Hình ảnh Lương Bằng Quang có mặt làm việc với Công an TP.HCM
-
Viện KSND tối cao phục hồi điều tra tố giác của gia đình nữ sinh ở Vĩnh Long
-
Từ ngập lụt chưa từng có ở Thái Nguyên: Ứng phó ra sao khi lũ lụt tàn khốc tái lặp?
-
Danh sách 3 loại thuốc giảm cân của Ngân 98 có chất cấm: Ngừng sử dụng ngay trước khi quá muộn!
Thể thao
11/01/2017 23:30Công Vinh: "Tôi muốn làm bóng đá sạch... từ nhà vệ sinh"
Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ về triết lý làm bóng đá, khi giữ chức quyền Chủ tịch CLB TP HCM.
Công Vinh dẫn cầu thủ đi cảm ơn người hâm mộ sau trận hoà 1-1 giữa TP HCM và Quảng Nam ở trận ra quân V-League 2017. Ảnh: Đức Đồng. |
- Từng 12 năm thi đấu chuyên nghiệp và ghi cả trăm bàn ở V-League, bây giờ không còn xỏ giày ra sân nữa, cảm xúc của Công Vinh thế nào?
- Sau khi giã từ sân cỏ, tôi nhận được lời mời làm quản lý cho CLB TP HCM. Công việc này vẫn gắn liền với bóng đá nên nói chung tôi không cảm thấy thèm được thi đấu nữa. Có thể nói vui là bây giờ tôi mua những cầu thủ tốt về đá thay cho mình.
- Là quyền Chủ tịch CLB, nhưng ở trận ra quân tại V-League 2017, đích thân anh đứng ra bán vé cho người hâm mộ. Công Vinh nghĩ sao khi nhiều người nói anh làm hình ảnh thái quá?
- Lúc đó, trận đấu giữa TP HCM và Quảng Nam còn khoảng vài chục phút nữa là bắt đầu, nhưng còn tới cả trăm cổ động viên xếp hàng chờ mua vé. Nhân viên bán vé của chúng tôi chưa quen việc, do công ty mới thành lập. Vì vậy, tôi quyết định xắn tay vào làm. Tôi chỉ đơn giản là đặt mình vào vị trí của người hâm mộ, hiểu họ muốn gì thì mình hỗ trợ. Ai nói tôi làm hình ảnh, thể hiện thái quá... là quyền của họ, tôi vẫn làm dù là những việc nhỏ nhặt nhất, miễn là tốt cho đội bóng, cho người hâm mộ.
![]() |
Phòng thay đồ mới ở sân Thống Nhất, được xây dựng theo kiểu mẫu của CLB Bayern Munich. |
- Quan điểm làm bóng đá của Công Vinh, trên cương vị của một nhà lãnh đạo, như thế nào?
- Mới đây, tôi quyết định cải tạo nhà vệ sinh sân Thống Nhất. Đó không phải là ý tưởng của tôi, mà nảy ra sau khi tôi hỏi người hâm mộ cần gì. Người hâm mộ là khách hàng, thậm chí có thể xem là thượng đế, họ cần gì thì mình phải cố gắng đáp ứng.
Tôi hỏi nhiều người rồi, điều đầu tiên họ cần không phải là chiến thắng, mà là bóng đá sạch. Bởi vậy, điều tôi mong muốn là xây dựng một đội bóng sạch, không bán độ, không bạo lực... Mơ ước của tôi là tạo ra một món hàng chất lượng mà người hâm mộ khi bỏ tiền ra mua vé đến sân sẽ cảm thấy hài lòng. Tôi cũng yêu cầu các cầu thủ luôn coi người hâm mộ là thượng đế. Sau trận đấu, dù chỉ còn một người ngồi trên sân, toàn đội cũng phải tới chào và bày tỏ sự biết ơn.
Và để cầu thủ yên tâm phục vụ người hâm mộ, chúng tôi sẽ lo lương, thưởng đầy đủ. Bên cạnh đó, lãnh đạo đội bóng cũng phải lo từng chi tiết nhỏ cho cầu thủ như làm phòng thay đồ có vị trí riêng cho từng người và sắp tới là xe chở đội chất lượng cao, có trang trí như các đội bóng của Thái Lan hay Ngoại hạng Anh. Chúng tôi muốn chuyên nghiệp, bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, như nhà vệ sinh.
![]() |
Công Vinh cho biết với anh, người hâm mộ là quan trọng nhất. |
- Có nhiều ý kiến rằng Công Vinh làm bóng đá vì mục đích gì đó khác, và đội TP HCM vì thế sẽ không tồn tại lâu?
- Khi nhận được lời mời về làm tại đội TP HCM, tôi cũng xem xét rất kỹ. Tôi thấy công ty có kế hoạch dài hơi để xây dựng CLB, để bóng đá TP HCM có tiếng nói trên bản đồ bóng đá nước nhà nên tôi mới nhận lời. Tôi dù gì cũng có sự nghiệp, có danh tiếng, tôi đâu dại dột về một nơi không ra sao để chôn vùi tất cả.
Tuy nhiên, mọi thứ hãy để thời gian trả lời. Tôi tin vào luật nhân quả, mình cứ làm việc hết sức với cái tâm của mình thì sẽ thu được trái ngọt.
Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)








- Nghi vấn bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử trong đêm (09:14)
- Quá khủng khiếp cảnh Kim Woo Bin chiến đấu với ung thư (09:12)
- Cô gái hoại tử ngón chân vì đam mê loại đồ uống nhiều người thích (09:06)
- NSƯT Kim Oanh rời Ban Văn nghệ VTV sau 18 năm gắn bó (09:05)
- Khi nào Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp? (09:02)
- Cảnh báo nóng chiêu lừa đảo mới chưa từng xuất hiện, đã có người mất sạch hơn 100 triệu đồng (25 phút trước)
- Nước châu Âu bất ngờ “tịch thu” công ty chip Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ban hành các biện pháp hạn chế ngành bán dẫn (26 phút trước)
- Doanh số xe Nhật tăng trưởng mạnh mẽ sau thời gian lẹt đẹt (28 phút trước)
- Có hay không chuyện LĐBĐ Nepal kiện Malaysia lên FIFA? (30 phút trước)
- Công an thông tin vụ học sinh lớp 6 bị phụ huynh nắm cổ áo, doạ nạt (33 phút trước)




