Niềm vui chiến thắng của Al Nassr trước Al Fayha đã không trọn vẹn khi thủ quân Cristiano Ronaldo phải rời sân trong đau đớn. Ở tuổi 41, viễn cảnh CR7 lỡ kỳ World Cup lịch sử đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết.

Trong trận đấu thuộc vòng 24 Saudi Pro League diễn ra ngày 1/3, Al Nassr đã có màn lội ngược dòng kịch tính 3-1 trước Al Fayha ngay trên sân khách. Dù bị dẫn bàn trước, các pha lập công của Sadio Mane, Abdullah Al-Hamdan cùng sai lầm của đối phương đã giúp đoàn quân của HLV Jorge Jesus củng cố ngôi đầu bảng, nới rộng cách biệt với đội bám đuổi Al Ahli lên 2 điểm.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại đổ dồn vào phút 81 khi Cristiano Ronaldo chủ động ra dấu xin thay người. Trước đó, siêu sao này đã trải qua một ngày thi đấu kém duyên khi bỏ lỡ một quả phạt đền ở thời điểm tỷ số đang hòa 0-0.

Sau trận đấu, HLV Jorge Jesus không giấu nổi sự lo lắng: "Ronaldo gặp vấn đề về cơ bắp. Đội ngũ y tế đang tiến hành các xét nghiệm khẩn cấp để đánh giá mức độ nghiêm trọng".

Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, chấn thương của tiền đạo 41 tuổi có dấu hiệu tổn thương gân kheo. Đây là loại chấn thương cực kỳ tốn thời gian hồi phục, đặc biệt là với một cầu thủ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Ronaldo sẽ không kịp bình phục để cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hành quân tới Bắc Mỹ vào tháng 6 tới. Điều này đồng nghĩa với việc CR7 có nguy cơ đánh mất cơ hội trở thành cầu thủ duy nhất tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp, trong khi Bồ Đào Nha sẽ thiếu vắng thủ lĩnh tinh thần ngay trước trận ra quân ngày 17/6.

TN (SHTT)