Trong khi Haaland xuất trận ngay từ đầu cho chủ nhà Na Uy, người hâm mộ lại không khỏi tiếc nuối khi Cristiano Ronaldo hoàn toàn không được tung vào sân thi đấu một phút nào.
28-1790559679-cristiano-ronaldo-du-bi-tron-ven-90-phut-bo-dao-nha-danh-bai-na-uy

Thiếu vắng chân sút thủ quân, Bồ Đào Nha vẫn nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Ngay ở phút 11, Francisco Conceicao chuyền chuẩn xác để Joao Neves đánh đầu cảnh báo khung thành đối phương. 

Không chịu lép vế, đội chủ nhà lập tức đưa ra lời đáp trả ở phút 14, bắt nguồn từ pha xử lý khéo léo của Andreas Schjelderup rồi mở đường chuyền từ Martin Odegaard cho Haaland thoát xuống. Dẫu vậy, cả hai tình huống nguy hiểm đầu trận đều chưa thể chuyển hóa thành bàn mở tỷ số.  

Thế nhưng, bảng điện tử cũng chỉ hiển thị tỉ số 0-0 được thêm đúng 3 phút. Phút 17, hậu vệ Nuno Mendes đột phá dũng mãnh, vượt qua vòng vây của ba cầu thủ Na Uy trước khi kiến tạo cho Joao Felix. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Al Nassr lập tức chứng minh đẳng cấp với pha xử lý gọn ghẽ và cú dứt điểm chuẩn xác, khai thông thế bế tắc cho đội khách.

Bị dội gáo nước lạnh, Na Uy vùng lên mạnh mẽ và không ngừng gia tăng áp lực. Heggem suýt chút nữa gỡ hòa từ một tình huống cố định, trước khi Haaland có cơ hội mười mươi ở phút 23. 

Đón lõng pha bóng bật ra sau đường chuyền của Odegaard, trung phong đang khoác áo Man City chân dứt điểm nhưng đồng đội của anh ở CLB là Ruben Dias đã lăn xả kịp thời với một cú xoạc bóng chuẩn xác, cứu thua ngoạn mục cho Bồ Đào Nha.

Trong phần còn lại của hiệp một, Na Uy liên tục khoét sâu hai cánh với sự cơ động của Schjelderup và Antonio Nusa, song song với việc dồn ép đối thủ từ các pha bóng chết. 

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha suýt nhân đôi cách biệt nếu pha dứt điểm của Conceicao không đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù dần đánh mất đi sự sắc bén ở những tình huống phối hợp cuối hiệp, Bồ Đào Nha duy trì lợi thế dẫn trước về tỷ số.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu càng lúc càng được đẩy lên cao. Phút 51, Haaland cuối cùng đã có thể chọc thủng lưới Diogo Costa. Tận dụng triệt để tình huống bóng dội ra sau pha cản phá cú sút từ Patrick Berg, chân sút 26 tuổi ập vào rất nhanh để mang về bàn gỡ hòa cho Na Uy.

Thế nhưng chỉ vỏn vẹn ba phút sau bàn gỡ, thủ thành Orjan Nyland mắc sai lầm tai hại,  dâng cơ hội mười mươi cho Goncalo Ramos. Chân sút của Bồ Đào Nha không bỏ lỡ món quà trời cho, lạnh lùng sút tung lưới đối thủ để tái lập thế dẫn bàn 2-1.

Nyland tiếp tục trải qua những khoảnh khắc thảm họa khi ở phút 58, Ramos một lần nữa xé lưới Na Uy sau sai sót của thủ môn 36 tuổi, nhưng rất may cho đội chủ nhà là bàn thắng đã bị từ chối bởi lỗi việt vị. Về phía Bồ Đào Nha, tiền đạo Rafael Leao sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số.  

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến Na Uy dốc toàn lực dồn ép nhằm níu giữ lại một điểm. Cơ hội nguy hiểm nhất xuất hiện ở phút 77 khi Schjelderup dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ thành Diogo Costa đã có pha phản xạ xuất thần, bảo toàn trọn vẹn tỷ số cho cựu vô địch EURO.

PV (SHTT)