Người hâm mộ Al Nassr vừa phải nhận một tin không mấy vui vẻ khi siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đại chiến với Al Ittihad diễn ra vào ngày 7/2 tới đây.

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tiền đạo người Bồ Đào Nha không ra sân, sau khi anh cũng đã bỏ lỡ cuộc đối đầu với Al Riyadh vào ngày 2/2 vừa qua.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng không hề xuất phát từ vấn đề chấn thương, thể lực hay những mâu thuẫn trực tiếp với ban huấn luyện. Trên trang cá nhân vào ngày 5/2, Ronaldo vẫn đăng tải hình ảnh tập luyện hăng say cùng biểu tượng trái tim mang màu sắc đặc trưng của CLB, khiến nhiều người tin rằng anh đã sẵn sàng trở lại. Tuy nhiên, thực tế đằng sau hậu trường lại phức tạp hơn thế nhiều.

Nhà báo Bồ Đào Nha Bruno Andrade cho biết, Cristiano Ronaldo đang đặt ra những yêu cầu cụ thể với ban lãnh đạo Al Nassr như một điều kiện để anh đồng ý trở lại sân cỏ. Cụ thể, siêu sao 41 tuổi mong muốn đội bóng phải có quyền tự chủ lớn hơn trong các quyết định chuyển nhượng và hạn chế sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài. Với kinh nghiệm dày dặn tại đỉnh cao châu Âu, Ronaldo tin rằng một chiến lược mua sắm ổn định và dài hạn là chìa khóa để Al Nassr cạnh tranh danh hiệu tại Saudi Pro League cũng như đấu trường châu lục, thay vì phụ thuộc vào các quyết định mang tính hệ thống.

Nguồn cơn của sự không hài lòng này được cho là bắt nguồn từ vai trò của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Ronaldo cảm thấy có sự thiếu công bằng trong việc phân bổ nguồn lực khi đối thủ Al Hilal nhận được sự hỗ trợ đáng kể để chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu, trong khi Al Nassr lại gặp khó khăn trong các thương vụ lớn. Chính điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng vô địch của đội bóng áo vàng-xanh.

Hiện tại, nội bộ Al Nassr vẫn đang nỗ lực đàm phán để tìm tiếng nói chung với siêu sao của mình nhằm ổn định tình hình trước giai đoạn then chốt của mùa giải. Việc thiếu vắng Ronaldo không chỉ là một tổn thất nặng nề về mặt chuyên môn mà còn là cú sốc lớn về tinh thần đối với toàn đội.

PV (SHTT)