-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thể thao
18/06/2018 10:08Cristiano Ronaldo vô cùng bối rối khi được cô gái Nga mời ăn 1 món, nhưng điều ý nghĩa nhất là...
Trước khi xông pha đầy dũng mãnh trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo và tất cả các cầu thủ World Cup năm nay - ai nấy đều có chút bối rối khi được tiếp đón ở Nga.
Chả là ở buổi lễ, họ được các cô gái Nga xinh đẹp trong trang phục truyền thống mời dùng những chiếc bánh mì chấm với... muối!
Đơn sơ, lạ lùng - món ăn này đã khiến các chàng cầu thủ tò mò thích thú, thậm chí hơi bối rối như bạn có thể thấy trong video dưới đây.
Xem các cầu thủ bối rối khi được mời ăn bánh mì... chấm muối ở Nga |
Thực ra, bánh mì và muối đều là hai loại thức ăn rất được người dân Nga quý trọng. Có thể nói, nếu tục ngữ Việt Nam có câu "gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau" thì ở xứ bạch dương, bánh mì và muối cũng chính là hai thứ giúp tạo nên mối quan hệ nồng thắm, bền vững.
Trong văn hóa Slav (văn hóa Xla-vơ, bắt nguồn từ Đông Âu và lan sang Trung Âu, Balkan), bánh mì được xem là thức ăn thiêng liêng. Không bữa ăn nào có thể thiếu đi bánh mì, thậm chí tục ngữ Nga có câu: "Bánh mì là nguồn gốc của sự sống".
Còn về muối - lại có rất nhiều cách giải thích về ý nghĩa của nó trong lịch sử và văn hóa Nga. Từ thời xa xưa đến Trung cổ, muối vô cùng đắt đỏ, người bình thường hiếm khi có được.
Thuế muối chỉ được bãi bỏ vào cuối thế kỉ 19, từ đó dần trở thành gia vị quen thuộc của mọi nhà. Nhưng người Nga ngày nay vẫn hết mực trân quý hạt muối. Vì vậy, nó luôn có mặt trong những buổi tiệc tiếp đãi khách quý để thể hiện tấm lòng của gia chủ.
Một cách giải thích khác cho rằng muối tượng trưng cho sự tinh khiết của tâm hồn. Và bằng cách mời khách dùng bánh mì với muối, người Nga hy vọng rằng điều xấu xa sẽ biến đi, điều tốt lành sẽ kéo đến.
Ngoài ra, theo các truyện kể, muối cũng là cách để kiểm tra xem vị khách phương xa... là người hay là ma! Nếu khách từ chối món quà, họ sẽ không được phép bước vào nhà. Nghiêm trọng hơn, nếu khách làm đổ muối sẽ khiến chủ nhà nổi giận lôi đình.
Ở Nga ngày nay, bánh mì - muối mặn vẫn là món quà không thể thiếu trong các cuộc đón tiếp nhân vật quan trọng hay ở các tiệc cưới.
Sau lễ cưới, cô dâu và chú rể sẽ đưa cho nhau một mẩu bánh mì chấm ngập trong muối. Hành động này thể hiện cặp đôi đã sẵn sàng chia sẻ tất cả những khó khăn, luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
Với những người anh em bằng hữu cũng thế, người Nga có câu: "Together they ate pood of salt" (pood là đơn vị đo của Nga, 1 pood = 16,38kg) nên câu này có thể hiểu là "Họ đã ăn rất nhiều muối cùng nhau".
Câu nói được dùng cho những người anh em đã từng "vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau"!
Vậy nên, nếu như bạn đến Nga và được mời ăn bánh mì muối, đừng bao giờ từ chối hay làm rơi muối mà hãy ăn cho nhiệt tình vào nhé!
Theo Đạt Lê (Helino)








- Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư Hà Nội: Sự thờ ơ gây nhức nhối (22:00)
- Mưa lớn cuối tuần, xe máy té nhào, người dân TPHCM bì bõm đẩy ô tô trong biển nước (54 phút trước)
- Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ (1 giờ trước)
- Bi kịch chấn động làng boxing Nhật Bản, 2 võ sĩ qua đời chỉ cách nhau 1 ngày (1 giờ trước)
- Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong cơn mưa lớn ở TP HCM (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc sợ thua nên mới gặp tuyển Việt Nam” (1 giờ trước)
- 4 “sát thủ” gây ung thư ngay trong nhà, hàng triệu người tiếp xúc mỗi ngày mà không hay biết (1 giờ trước)
- Nguyên nhân gã đàn ông đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư (2 giờ trước)
- Từ nay đến trước ngày 1/10, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi sau (2 giờ trước)
- Phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông (2 giờ trước)




