-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
12/07/2018 00:43Croatia lần đầu vào chung kết World Cup
Bàn thắng: Perisic 68', Mandzukic 109' (hiệp phụ) - Trippier 5'
Hai năm trước, pháo sáng được CĐV Croatia ném xuống sân khi đội nhà bị CH Czech cầm hoà với tỷ số 2-2, ở VCK Euro 2016. Trên khán đài, người hâm mộ xô xát trong nỗi thất vọng. Luka Modric và đồng đội đã phải đứng ra yêu cầu CĐV kiềm chế. LĐBĐ Croatia cũng bị chỉ trích thậm tệ khi họ bị loại ở vòng 1/8 giải đấu diễn ra tại Pháp. Khi đó, mọi người đã nghĩ "Thế hệ vàng" của Croatia đã bị huỷ hoại.
Không ai tưởng tượng được Croatia giờ đây đã trở thành quốc gia nhỏ thứ hai góp mặt tại chung kết World Cup, sau Hà Lan. Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic hay Mario Mandzukic đều nếm trải được vị ngọt vinh quang. Dư luận đồ rằng với lứa cầu thủ như vậy, Croatia có thể tiến xa ở mọi giải đấu. Nhưng đi đến trận chung kết World Cup là chiến tích không tưởng.


Chơi không tốt trong khoảng một tiếng đầu tiên nhưng kể từ khi có bàn gỡ hoà, Croatia lột xác. Trong ngày Modric và Rakitic mờ nhạt, Perisic và Mandzukic toả sáng đúng lúc để nhấn chìm sự hoang phí của tuyển Anh. Harry Kane chắc chắn sẽ nhớ mãi những pha bỏ lỡ trong hiệp một, nhưng Croatia cũng cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quan trọng.
Khi khán giả còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, lưới của Croatia đã rung lên. Luka Modric có lẽ không ngờ pha phạm lỗi với Dele Alli trước vòng cấm tai hại đến vậy. Tuyển Anh không còn David Beckham, nhưng họ đã có chuyên gia đá phạt mới mang tên Kieran Trippier. Ở khoảng cách chừng 20 mét, hậu vệ phải tung cú đá khiến bóng đi theo quỹ đạo trái chuối. Thủ môn Danijel Subasic không kịp di chuyển để cứu thua. Kể từ sau World Cup 1966, Anh mới có hai cầu thủ đá phạt thành bàn ở World Cup: Beckham và Trippier.


Bàn thắng sớm giúp "Tam Sư" chơi tự tin trong phòng ngự và tấn công. Họ đá áp sát nhanh ở giữa sân, khiến đối thủ không kịp định thần. Sau khi đoạt được bóng, Anh chủ động triển khai lên trên. Hàng loạt cơ hội được Harry Kane và đồng đội tạo ra.
Cơ hội ngon ăn nhất để Anh nâng tỷ số lên 2-0 đến ở phút 30. Jesse Lingard chọc khe thuận lợi để Kane phá bẫy việt vị. Chân sút chủ lực tuyển Anh định dứt điểm vào góc xa, nhưng Subasic đổ người bắt bài. Ở cú đá bồi, Kane chỉnh một nhịp về góc gần. Lần này bóng dội trúng cột dọc. Anh còn có thêm một cơ hội nguy hiểm của Lingard, cũng xuất phát từ những pha ban bật ăn ý.
Sau giờ giải lao, Croatia không cho thấy thay đổi tích cực. Nhưng họ vẫn bất ngờ có bàn gỡ hoà từ pha tấn công cơ bản ở phút 61. Sime Vrsaljko tạt bổng vào trong vòng cấm, để Perisic chạy chỗ dứt điểm vào góc gần. Walker và Pickford đều không kịp định thần, nhìn lưới rung lên. Chỉ bốn phút sau, vẫn là Perisic có cú đá dội cột dọc đối thủ.

Không thể phân định thắng thua sau 90 phút, hai đội kéo vào hiệp phụ. Ở hiệp phụ đầu tiên, mỗi đội có một cơ hội quý giá. Vrsaljko cứu thua cho Croatia trên vạch vôi từ cú đánh đầu của John Stones, trước khi Pickford từ chối cơ hội cận thành của Mandzukic.
Tài năng của Pickford cuối cùng cũng bị khuất phục khi hàng thủ Anh tỏ ra hớ hênh. Phút 109, Perisic cho thấy nỗ lực tranh bóng bổng. Stones và đồng đội phản ứng chậm, để Mandzukic thoát xuống và sút chéo góc bằng chân trái. Lưới của Anh rung lên trước sự sững sờ của cả đội.
Những phút còn lại không đủ để Anh làm nên điều kỳ diệu. Họ đã thất bại ở cả bốn lần gần nhất lọt vào bán kết giải đấu lớn. Tái hiện chức vô địch năm 1966 vẫn nằm ngoài tầm với của thầy trò HLV Southgate. Nhưng lần này, người Anh có thể tự hào với thành quả của họ.


Đội hình ra sân
Croatia: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic.
Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





