-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
16/10/2018 15:00Croatia thắng trận đầu tiên sau World Cup 2018

Bàn thắng: Vida 24', Mitrovic 62' - Faisal 73'.
Trong lần đầu tiên mang băng đội trưởng, trung vệ Domagoj Vida mở màn cho chiến thắng của đội nhà bằng tình huống đánh đầu dũng mãnh giữa hiệp một, khi lên tham gia phạt góc. Đây là pha lập công thứ hai của trung vệ này cho Croatia trong năm 2018, sau bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở trận tứ kết World Cup 2018 gặp đội tuyển Nga.
Chiến thắng trước Jordan giúp thầy trò Zlatko Dalic phần nào lấy lại niềm tin, sau chuỗi trận toàn hoà và thua. Họ bị Bồ Đào Nha vắng Cristiano Ronaldo cầm chân, thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha, và mới đây nhất là hoà trong thế thua với đội tuyển Anh hôm 13/10.

HLV Dalic quyết định không sử dụng một loạt trụ cột như Luka Modric, Ivan Perisic, Ivan Rakitic và Mateo Kovacic khi gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đồng thời trao cơ hội ra mắt đội tuyển cho hậu vệ trẻ Karlo Bartolec. Dù vậy, với thực lực vượt trội, á quân World Cup 2018 nhanh chóng lấn lướt và uy hiếp đối thủ. Chỉ trong vòng 10 phút, Andrej Kramaric, Ante Rebic và Bartolec liên tục thử tài thủ môn Jordan.
Với thế trận vượt trội, việc Croatia mở tỷ số chỉ là vấn đề thời gian. Phút 24, Vida kỷ niệm lần đầu mang băng thủ quân bằng tình huống xâm nhập và đánh đầu cận thành, sau tình huống phạt góc bên cánh phải. Croatia lẽ ra đã có thêm nhiều bàn thắng trong thời gian còn lại của hiệp một, nếu Rebic, Mario Pasalic hay Kramaric chỉn chu hơn trong các tình huống dứt điểm.
Đầu hiệp hai, HLV Dalic tung thêm ba gương mặt trẻ là Matej Mitrovic, Filip Bradaric, Josip Pivaric vào sân. Tới phút 62, cầu thủ vào thay người Mitrovic nhân đôi cách biệt. Vẫn là một tình huống cố định, Marko Rog có pha kiến tạo thứ hai trong trận, để Mitrovic đánh đầu lái bóng về góc xa.

Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 73. Cầu thủ vào thay người Baha Faisal sút phạt đẹp mắt từ cự ly ngoài 20 met. Bóng đi căng và không cho thủ môn của Croatia cơ hội cản phá nào.
Thắng 2-1, Croatia lấy lại niềm tin để bước vào hai trận quyết định tại bảng A4 UEFA Nations League. Họ hiện đứng đáy bảng, và cần giành ít nhất bốn điểm trong hai trận còn lại để thoát khỏi vị trí này.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (40 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (47 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




