-
Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 -
Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ -
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe
Thể thao
14/06/2020 16:20Cú bước hụt 'vô lý' nhất của U23 Việt Nam: Công Phượng bàng hoàng, Quế Ngọc Hải òa khóc
![]()
Mặc dù để thua trong trận đấu cuối cùng vòng bảng trước Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn U23 Myanmar. Đoàn quân dưới quyền HLV Miura có sự kết hợp của những nhân tố từng gây sốc tại Asiad 2014 (thắng Iran 4-1) và lứa U19 của Công Phượng, Duy Mạnh.
Đúng như dự đoán, U23 Việt Nam hoàn toàn lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Các mũi tấn công như Công Phượng, Ngọc Thắng, Mạc Hồng Quân, Huy Toàn liên tục có những tình huống phối hợp và tạo ra các cơ hội dứt điểm.
Riêng Mạc Hồng Quân đã 2 lần được đưa vào thế đối mặt với thủ môn Myanmar. Nhưng chân sút thời điểm đó đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của U23 Việt Nam đều dứt điểm không đủ độ khó để biến cơ hội thành bàn thắng.
Khi mà người hâm mộ chờ đợi một bàn thắng, thì bất ngờ U23 Việt Nam thủng lưới. Trọng tài xác định Hồ Ngọc Thắng chạm tay trong vòng cấm và lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Si Thu Aung ra chân quyết đoán mở tỉ số trận đấu.
Sau tình huống này, Myanmar tiếp tục lùi sâu phòng ngự. Phía U23 Việt Nam, HLV Miura tung Phi Sơn vào sân thay cho Duy Mạnh nhằm tăng cường sức tấn công.
Thế trận vẫn nằm trong tay U23 Việt Nam. Đáng tiếc, trong một ngày may mắn ngoảnh mặt, Mạc Hồng Quân tiếp tục tỏ ra vô duyên với hàng loạt cú dứt điểm thiếu chính xác. Tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam làm rất tốt mọi việc, từ di chuyển, tranh chấp, chọn vị trí, lừa bóng, chỉ trừ duy nhất việc đưa bóng vào lưới.
Tới phút 71, nỗ lực của U23 Việt Nam được đền đáp. Công Phượng dứt điểm đập chân hậu vệ đối phương, Huy Toàn có mặt đúng lúc để san bằng tỉ số.
Bàn thắng này giúp U23 Việt Nam trở nên hưng phấn hơn hẳn. Ngược lại, Myanmar có phần bối rối. Phút 78, Phi Sơn suýt trở thành người hùng với cú cứa lòng chân phải buộc thủ môn đội bạn phải trổ tài.
Tuy nhiên, đúng vào lúc CĐV Việt Nam tràn đầy niềm tin vào một bàn thắng định đoạt trận đấu thì Myanmar thêm một lần vươn lên dẫn bàn. Tình huống lên bóng của đội bạn không quá đặc biệt, song hàng thủ U23 Việt Nam lại mất cảnh giác và để lộ khoảng trống cho Nay Lin Tun sút bóng. Cú đá đập đúng chân Thanh Hiền đi đổi hướng và trở nên quá khó cho thủ môn Phí Minh Long, 2-1 cho Myanmar.
Cơn hưng phấn sớm bị dập tắt, U23 Việt Nam lại phải rượt đuổi tỉ số. Thanh Hiền trong nỗ lực "lập công chuộc tội" có một pha đánh đầu đi chệch cột dọc. Nhưng như thế là không đủ để U23 Việt Nam san bằng cách biệt.
90 phút khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về U23 Myanmar. Ngay chính các cầu thủ đội bạn cũng cảm thấy bất ngờ với 2 bàn thắng có sự trợ giúp từ thần may mắn. Trong khi đó, đoàn quân dưới quyền HLV Miura đổ gục xuống sân trong sự tiếc nuối. Họ ghi tới 17 bàn thắng ở vòng bảng nhưng lại bị áp lực tâm lý "khóa chân" tại trận đấu loại trực tiếp.
Hình ảnh ám ảnh nhất sau trận thua là đội trưởng Quế Ngọc Hải òa khóc nức nở. Trước đó không lâu, anh đã từng phải rơi nước mắt tại một trận bán kết khác, nơi ĐT Việt Nam thua Malaysia trên sân nhà trong khuôn khổ AFF Cup. Công Phượng dù chưa hết vẻ thẫn thờ, đau đớn nhưng vẫn gắng gượng tiến đến an ủi Quế Ngọc Hải.
Ít ngày sau trận bán kết, U23 Việt Nam gặp Indonesia ở trận tranh hạng ba. Không còn sức ép đè nặng, đoàn quân áo đỏ thắng tới 5-0 và Mạc Hồng Quân lẫn Quế Ngọc Hải đều ghi bàn. Người hâm mộ vừa vui mừng đồng thời cũng vừa tiếc nuối, giá như HLV Miura giúp học trò giải được bài toán tâm lý trước Myanmar thì mọi thứ đã có thể tốt hơn.
Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân ở trận thua trước Myanmar năm 2015, 5 người sau này góp mặt trong đội hình vô địch AFF Cup 2018 (Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Huy Hùng, Duy Mạnh và Công Phượng).
Theo Domino (Baodansinh.vn)
- Đắk Lắk: Lũ chồng lũ do thủy điện xả tràn, hạ du đối mặt kịch bản khốc liệt hơn lịch sử 1993 (21:13)
- Danh tính tài xế xe tải lao thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy ở Hà Nội, phát hiện thứ đáng ngờ trên xe (39 phút trước)
- Cứu thành công tài xế ô tô suýt bị nước lũ cuốn trôi, lý do chủ xe cố vượt qua nơi ngập nước (50 phút trước)
- Mức án chính thức dành cho kẻ sát hại 4 người thân rồi làm điều dại dột ở Hà Nội vì quá nghèo khổ (59 phút trước)
- Bánh mì Việt Nam được vinh danh trong top 25 bánh kẹp ngon nhất thế giới (1 giờ trước)
- TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất 180 điểm kinh doanh vàng trong đợt cao điểm chống gian lận thương mại (1 giờ trước)
- Mức xả lũ "kỷ lục Việt Nam chưa từng có" tại Thủy điện Sông Ba Hạ lập (2 giờ trước)
- Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (3 giờ trước)
- Cả gia đình 4 người tử vong tại Istanbul vì nghi nhiễm độc hóa chất tại khách sạn (3 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng, công tác tìm kiếm vẫn khẩn trương (3 giờ trước)