Thể thao

Cuộc cách mạng của Pep Guardiola hay sự giãy chết của Man City?

Pep Guardiola đang làm cách mạng triệt để tại Etihad, nhưng nếu lầm đường lạc lối, Man City sẽ bị hao tổn nặng nề.

Pep Guardiola đang làm cách mạng triệt để tại Etihad, nhưng nếu lầm đường lạc lối, Man City sẽ bị hao tổn nặng nề.

Người đi ắt có kẻ đến. Pep đã nhanh tay mang về Bernardo Silva (từ AS Monaco) với giá 43 triệu bảng và Ederson Moraes (từ Benfica, 33 triệu bảng). Chắc chắn đó chỉ là màn "rốt - đa" của nhà cầm quân người Tây Ban Nha trong phiên chợ hè. Alexis Sanchez (Arsenal), Kyle Walker (Tottenham), Benjamin Mendy, Kylian Mbappe (cùng thuộc AS Monaco) sẽ là cái tên kế tiếp.

Túi tiền không đáy của gia tộc hoàng gia Abu Dhabi giúp Pep thao túng thị trường chuyển nhượng để trang hoàng Etihad bằng những tân binh đình đám. Song, nhiều ngôi sao chưa hẳn đã tạo nên một đội bóng mạnh.

Bài học của Real Madrid trong chiến dịch "Galactiocs 1.0" vẫn còn nguyên tính thời sự hay chính Man City cũng trải qua những năm tháng xây dựng lực lượng và ổn định bộ khung mới giành được thành công trong 5 năm gần đây.

Cuộc cách mạng của Pep Guardiola hay sự giãy chết của Man City? - Ảnh 1.

Alexis Sanchez là cái tên nằm trong ưu tiên hàng đầu của Pep Guardiola.

Có lẽ, bản thân nhà cầm quân vùng Catalunya cũng đã thấm thía những khó khăn mà ông đã đối diện trên đất Anh. Mùa hè năm ngoái, Pep đã chi hơn 150 triệu bảng để đưa về 6 tân binh. Song chỉ 2 trong số đó phần nào đáp lại sự kỳ vọng (Leroy Sane, Gabriel Jesus).

Số còn lại (Claudio Bravo, Nolito, John Stones, Ilkay Gundogan) gây thất vọng lớn hoặc bị chấn thương đeo bám không thể hiện được nhiều. Trong đó, thủ thành Bravo và tiền đạo Nolito đang tìm đường rời Etihad để lấy lại phong độ.

Cuộc cách mạng dang dở khiến Pep trải qua mùa giải đầu tiên trắng tay kể từ khi bước chân vào nghiệp huấn luyện. Nguyên nhân có nhiều nhưng phần đa ý kiến đều thống nhất rằng, Pep thực sự bị choáng ngợp bởi sự cạnh tranh khốc liệt của Premier League và bản thân ông cũng gặp không ít vấn đề về hệ thống thi đấu của Man City. Liệu chăng tình hình sẽ cải thiện trong mùa bóng tới? Thật khó để trả lời.

Cuộc cách mạng của Pep Guardiola hay sự giãy chết của Man City? - Ảnh 2.

Leroy Sane là bản hợp đồng hiếm hoi của Pep Guardiola tỏa sáng.

2. Năm đội bóng đủ sức cạnh tranh với Man City ở Premier League (Chelsea, Tottenham, Man United, Liverpool, Arsenal) đều đang rầm rộ "chiêu binh mãi mã" và chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Đó là chưa kể những "chú ngựa ô" như Everton hoặc Leicester City cũng rất khó "cầm cương".

Điều ấy khẳng định Pep và các học trò sẽ không có thời gian để làm quen và thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật với những con người mới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ có giai đoạn giao hữu đầu mùa giải để lắp ghép bộ khung và xây dựng đội hình tối ưu.

Song giao hữu hoàn toàn khác thi đấu "thực chiến", những kết quả chỉ mang lại giá trị tham khảo. Dù tài tình đến mấy, Pep cũng khó lòng tính toán chính xác và hiểu rõ đến từng học trò.

Đi cùng với đó là áp lực thành tích cực lớn mà ban lãnh đạo câu lạc bộ đặt ra cho Pep. Họ không chiêu mộ ông để giành một vị trí trong top 3 Premier League và tham dự Champions League cho "đủ mâm". Man City cần Pep vì những danh hiệu, giống như những gì ông đã mang về cho Barcelona hay Bayern Munich.

Sau mùa giải đầu tiên vô cùng thất vọng, nhưng câu lạc bộ vẫn dốc hầu bao để phục vụ chiến dịch cải tổ của Pep chứng tỏ giới chóp bu ở Etihad đang kỳ vọng cực lớn ở mùa thứ hai.

Cuộc cách mạng của Pep Guardiola hay sự giãy chết của Man City? - Ảnh 3.

Trước mắt Man City là mùa giải quyết định với đầy rẫy khó khăn.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã tuyên bố đanh thép: "Bạn nhắc đến cú đúp danh hiệu, không, tôi muốn một cú ăn ba, còn không hãy hướng tới cú poker danh hiệu! Tại sao không. Chúng ta nên có khát vọng như thế. Tôi có điều đó. Sheikh Mansour (chủ sở hữu Man City) truyền cho tôi điều đó hàng ngày. Bạn cũng có thể nhìn thấy điều đó trong mắt Pep".

Tất nhiên, Pep đã quen với những áp lực nhưng nếu ở Barcelona hay Bayern Munich, ông được kế thừa một nền tảng hoàn hảo thì tại Etihad, ông phải tự tay làm lấy tất cả. Thật khó để thành công đến với ông trong ngày một ngày hai.

Thực tế cho thấy những ông chủ giàu có rất thiếu kiên nhẫn. Một năm đã rất dài và họ đương nhiên không muốn mất thời gian để Pep chứng minh thứ triết lý cao siêu mà ông luôn tôn thờ. Thêm một mùa giải thất bại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất dễ "ra đường", để lại một công trường ngổn ngang. Nếu điều phũ phàng ấy trở thành hiện thực, Man City quả thực lâm nguy.

Theo Hải Đoàn (Trí Thức Trẻ)