-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
17/08/2021 20:45'Cựu binh' 500 tỷ trở lại, tuyển Trung Quốc sẽ dùng 'dao mổ trâu' để quyết thắng Việt Nam?
Ngay sau khi thông tin Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã "duyệt chi" 136 triệu NDT để mời lại HLV Marcelo Lippi rộ lên, không ít kênh truyền thông của nước này đã lên tiếng bác bỏ với lập luận rằng HLV Lý Thiết đang làm rất tốt, được người hâm mộ Trung Quốc ủng hộ, cũng như "ông thầy cũ" Lippi đã từng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" đến hai lần sau khi phải rời "chiếc ghế nóng" của bóng đá Trung Quốc. Nhưng không có lửa, thì lấy đâu ra khói.
Thực tình, xác suất việc HLV Lippi trở lại nắm quyền ở đội tuyển Trung Quốc ở thời điểm này rõ ràng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, bởi chỉ còn tròn nửa tháng nữa là vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á - vòng đấu cực kỳ quan trọng cho tham vọng thêm lần đặt chân vào VCK World Cup của đội tuyển Trung Quốc sẽ khởi tranh. Họa có điên thì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mới thay tướng lúc này.

Song với những gì đang chờ đợi đội tuyển quốc gia tỷ dân phía trước mặt, những thông tin về việc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nhăm nhe đưa HLV Lippi trở lại chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc lại là hoàn toàn hợp lý và là "nước cờ sớm" cực kỳ khôn ngoan và "biết mình biết người".
Nên nhớ, hai trận đầu tiên của thầy trò HLV Lý Thiết ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á chính là hai trận đấu trước các đối thủ cực kỳ quan trọng. Quan trọng là bởi Nhật Bản đương nhiên được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vé dự VCk World Cup - không chỉ ở bảng A, mà còn ở vòng loại này. Trong khi đó Australia chính là đối thủ tranh chấp trực tiếp chiếc vé còn lại với Trung Quốc. Không biết chừng trận khai màn Australia - Trung Quốc lại chính là trận đấu quyết định tấm vé thứ hai cho bảng đấu này.
Với thực lực của đội tuyển Trung Quốc hiện tại - với thực tế mất đi không ít trụ cột, đang tiếc nhất là trường hợp chấn thương của "ngoại binh" Fernando, để thắng Australia hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng, dù cho đội bóng xứ sở chuột túi phải đá trên sân trung lập.
Nếu chẳng may "sẩy chân" ở trận khai màn, rất có thể thảm họa sẽ đến tiếp ngay sau với thầy trò HLV Lý Thiết khi phải đối đầu với "ông kẹ" Nhật Bản tại Doha 5 ngày sau đó. Thắng Nhật Bản ở thời điểm này là điều không tưởng với đội tuyển Trung Quốc. Nhưng nếu để thua tiếp Nhật Bản, chuyện gì sẽ xảy ra?
Sau trận đấu ấy, đội tuyển Trung Quốc sẽ có 1 tháng luyện quân ở Trung Đông để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón thầy trò HLV Park Hang-seo. Đây cũng là cột mốc không kém phần quan trọng, bởi nếu chỉ cần để đội tuyền Việt Nam cầm hòa thôi, thì coi như cơ hội mong đợi của người hâm mộ Trung Quốc ở VCK World Cup 2022 đã tan thành mây khói. Sẽ là thảm họa không tưởng với bóng đá Trung Quốc.
Đấy cũng chính là lý do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã sẵn sàng "đổ tiền tấn" để vời bằng được Lippi trở về làm "phương án dự phòng" đắt giá cho mình.
Một tháng là đủ để Lippi - vốn chẳng hề xa lạ với bóng đá Trung Quốc, xốc lại tinh thần cho các tuyển thủ Trung Quốc, cũng như rèn giũa những miếng đánh để quyết tìm chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo.
Số tiền ngót nghét 21 triệu USD là không hề nhỏ, nhưng ngần ấy mới đủ lớn để khiến HLV lão luyện Marcelo Lippi chấp nhận trở lại trong vai trò "người đổ vỏ" cho HLV Lý Thiết - trong trường hợp đội tuyển Trung Quốc chẳng mấy bất ngờ "sẩy chân" trước hai đối thủ sừng sỏ.
500 tỷ đồng bỏ ra để cứu vãn giấc mơ World Cup cho người hâm mộ của đất nước tỷ dân, suy cho cùng cũng không phải là quá lớn. Thậm chí, nó còn là "nước cờ sớm" cực kỳ hợp lý trước sự bấp bênh của một đội tuyển Trung Quốc đang phải dựa dẫm rất nhiều vào các ngoại binh nhập tịch.
Nếu tình huống ấy xảy ra, cuộc đối đầu đầu tiên giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sau rất nhiều năm chờ đợi sẽ cực kỳ đáng xem và ngập tràn kịch tính. Biết đâu HLV Park Hang-seo lại thêm lần cho một HLV tầm cỡ thế giới như Marcelo Lippi phải bẽ mặt, như từng hạ đẹp "ông thầy cũ" Guus Hiddink bằng chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc gần hai năm về trước.
Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (1 giờ trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (2 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (2 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (3 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (3 giờ trước)