-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
05/10/2018 15:21Cựu danh thủ tin M.U đang là 'FC phản thầy'
Những tuần qua, M.U liên tục phải nhận kết quả thi đấu tồi tệ. Quỷ đỏ để Wolves cầm hòa và bị West Ham đánh bại tại Ngoại hạng Anh khiến họ đang rời xa ngôi đầu bảng tới 9 điểm. Tại cúp Liên đoàn Anh, M.U bị Derby County loại. Ở đấu trường Champions League, nửa đỏ thành Manchester hòa Valencia 0-0 trên sân Old Trafford.
Như vậy, M.U đã không thắng 4 trận liền và điều đó đặt HLV Mourinho vào áp lực bị sa thải. Theo cựu danh thủ Paul Ince, các cầu thủ M.U vui mừng vì ý đồ "đá" Mourinho ra khỏi sân Old Trafford đang dần thành hình. Ince chỉ trích: "Tôi thất vọng khi các cầu thủ của M.U đang không nỗ lực đá vì đội bóng".

"Mọi cầu thủ khoác lên mình màu áo M.U phải nỗ lực và thể hiện khao khát, ngay cả khi kết quả nhận được là không tốt. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, nhận mức lương khủng, chơi cho CLB xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng chỉ có một vài người cố gắng thi đấu. Có vẻ như họ không thích chơi cho Mourinho nữa".
Ince, người gia nhập M.U từ West Ham vào năm 1989 và tận hưởng 6 mùa ở sân Old Trafford dưới thời Sir Alex Ferguson tiếp tục nói: "Khi tôi chơi cho M.U, tôi thấy đó là vinh dự. Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng chơi tốt nhưng không ai có thể buộc tội tôi không nỗ lực".
"Những gì tôi thấy thất vọng là các cầu thủ rất vui khi Mourinho phải chịu trách nhiệm. Nhưng cầu thủ mới chính là những người phải chịu trách nhiệm về kết quả. Một số cầu thủ muốn M.U bị đánh bại chỉ để khiến Mourinho nhận thêm áp lực sa thải. Bạn phải đặt câu hỏi về thái độ của các cầu thủ".
Trước Ince, Roy Keane cũng đăng đàn chỉ trích các đàn em là "lũ trẻ con khóc nhè" và kêu gọi "hãy xắn tay áo lên mà chiến đấu vì logo trước ngực". Vào cuối tuần này, M.U sẽ tiếp đón Newcastle trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh và các cầu thủ Quỷ đỏ có cơ hội chứng minh những "gạch đá" nhắm vào họ là sai lầm.
Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (41 phút trước)




