-
Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng -
Tiết lộ chấn động về cách tình báo Israel xuyên thủng hàng rào an ninh của Lãnh tụ tối cao Iran -
Gần 300 mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc vì chứa chất cấm -
Lô khí dầu mỏ hóa lỏng bị kẹt ở Trung Đông: PVGas Trading phát văn bản khẩn, giảm tiến độ giao hàng -
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân: Lướt sóng vàng theo tin chiến sự Trung Đông là "canh bạc" rủi ro cao -
Lãi suất bùng nổ đầu tháng 3: 12 tháng chạm 7%, xuất hiện mức 9%/năm -
Loại nước "nuôi" tế bào ung thư: Uống mỗi ngày, nguy cơ ung thư gan tăng vọt tới 73% -
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu
Thể thao
19/12/2017 20:53Cựu sao NBA bị vợ bắn chết
Cuối tuần qua, cảnh sát thành phố Memphis thông báo kết thúc vụ điều tra cái chết của Lorenzen Wright, trung phong từng 13 năm chơi ở NBA trong màu áo năm CLB khác nhau. Những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy người vợ Sherra Wright là thủ phạm gây ra án mạng.
Theo hồ sơ, rạng sáng 19/7/2010, Lorenzen bị vợ và kẻ đồng lõa có tên Billy Turner bắn nhiều phát đạn vào người tại nhà riêng ở Memphis. Xác của ngôi sao khi ấy 34 tuổi được tìm thấy 10 ngày sau tại một khu rừng ở ngoại ô thành phố.
Sherra ban đầu khai rằng chồng bị phê thuốc và leo lên xe của một người lạ mặt để rời khỏi nhà, mang theo một số tiền không xác định. Tuy nhiên, lời khai này đã bị cơ quan điều tra bác bỏ. Billy Turner bị bắt vào ngày 5/12/2010 với cáo buộc giết người cấp độ một. Nhưng tên này không nhận tội và phủ nhận Sherra có liên quan tới vụ án, dù cảnh sát chứng minh được mối quan hệ quen biết giữa hai người này.
Mãi tận tháng 11/2017, tổ điều tra vụ án mới tìm được chứng cứ quan trọng là khẩu súng gây án bị vứt xuống hồ nước gần Walnut, thuộc vùng Mississppi, cách trung tâm thành phố Memphis khoảng 100 km. Từ đây, toàn bộ vụ án được điều tra lại và đi tới kết luận Sherra Wright đã cùng Billy Turner bắn chết Lorenzen trước khi vứt xác ngôi sao NBA trong một khu rừng ở ngoại ô Memphis. Cái xác được tìm thấy trong tình trạng đã phân hủy, với những viên đạn găm trong hộp sọ, ngực và cánh tay phải.
Động cơ khiến Sherra thực hiện vụ giết người dã man này là khoản tiền đền bù bảo hiểm nhân thọ một triệu đôla Mỹ. Ngay sau cái chết của chồng, Sherra đã cùng sáu đứa con chuyển tới sống ở California. Theo cáo trạng, cô ta đã có kế hoạch giết Lorenzen từ tháng 4/2010 nhưng phải ba tháng sau mới thực hiện được khi có sự trợ giúp từ đồng phạm Billy Turner và một kẻ cung cấp súng. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để xác định danh tính của người này.
Sinh ra và lớn lên ở Memphis, Lorenzen Wright được người dân thành phố yêu mến bởi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện sau khi trở thành một ngôi sao NBA. Anh có 13 mùa giải chơi cho các CLB Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings và Cleveland Cavaliers.
Wright đã qua đời chỉ sau một năm giải nghệ. Cái chết của anh gây chấn động NBA mùa hè 2010. Nhưng việc bảy năm sau, cảnh sát kết luận người vợ Sherra là thủ phạm của vụ án có lẽ còn khiến nhiều người sốc hơn.
Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)
- Xiaomi 17 Ultra lập đỉnh giá tại Việt Nam, vượt cả iPhone và Galaxy (10:47)
- Bắt giữ nghi phạm cầm rựa tấn công cha mẹ vợ cũ ở Đồng Nai, diễn biến bên trong phòng ngủ (10:46)
- Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng (10:41)
- "Bố đơn thân" Hồ Việt Trung phá lời thề, công khai sắp có con cùng cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long (10:35)
- Tiết lộ chấn động về cách tình báo Israel xuyên thủng hàng rào an ninh của Lãnh tụ tối cao Iran (10:24)
- "Ca sĩ giàu nhất showbiz Việt" sở hữu 20ha đất bất ngờ đóng phim cựu chiến binh của đạo diễn trăm tỷ (10:20)
- Kia K3 tại Việt Nam cắt bản số sàn và động cơ 2.0L: Sedan ngày càng chịu áp lực lớn từ xe gầm cao (10:18)
- Nhiều địa phương công bố lịch thi lớp 10 năm học 2026-2027, Hà Nội vẫn chờ phê duyệt (10:06)
- Gần 300 mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc vì chứa chất cấm (10:06)
- Cô gái trẻ vỡ òa khi tìm thấy hình bóng người mẹ quá cố ở một người lạ mặt (10:05)