Thể thao

Cựu sao Ngoại hạng Anh hối hận khi bỏ nghề, rẽ ngang đóng phim 'người lớn'

Cựu cầu thủ Damian Oliver của Crystal Palace thừa nhận, anh lẽ ra nên chọn theo bóng đá nghiêm túc thay vì “rẽ ngang”.

"Nếu ở lại chơi bóng cho Crystal Palace, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi từng thi đấu, nỗ lực hết mình để chiếm suất đá chính và nếu tục con đường bóng đá, sự nghiệp của tôi có thể sẽ khác".

"Tôi hối hận khi bỏ bóng đá, trở thành sao khiêu dâm. Thực tế, công việc này rất mệt mỏi, không dễ kiếm tiền và thú vị như nhiều người nghĩ" - Damian Oliver bộc bạch.

Cựu sao Ngoại hạng Anh hối hận khi bỏ nghề, rẽ ngang đóng phim 'người lớn'
Damian Oliver hối hận vì không tiếp tục sự nghiệp bóng đá.

Là cầu thủ trẻ sáng giá của lò đào tạo Crystal Palace, nhưng Damian Oliver không chú tâm vào luyện tập, bỏ bê bóng đá và sa sút không phanh.

Damian Oliver từng ngồi tù trước khi chuyển sang đóng phim khiêu dâm. Anh muốn công việc nhiều tiền mà không tốn sức và đã ‘rẽ ngang’ sang công việc này.

Cựu sao Ngoại hạng Anh tiết lộ nhận được về 150 bảng (hơn 4 triệu VNĐ) từ vai diễn đầu tiên. Nhưng Damian Oliver cảm thấy sợ hãi và không thoải mái bởi bạn diễn của anh là 1 người đàn ông tới từ CH Ireland.

Cựu sao Ngoại hạng Anh hối hận khi bỏ nghề, rẽ ngang đóng phim 'người lớn' - 1
Cựu cầu thủ Crystal Palace và bạn diễn phim khiêu dâm.

Damian Oliver cũng tiếc nuối khi sớm chia tay bóng đá, và khẳng định nếu nghiêm túc, có định hướng rõ ràng hơn thì sự nghiệp sẽ phát triển hơn.

Cuối cùng, Damian Oliver tiết lộ theo đuổi và đam mê việc đóng phim 'người lớn' là nhờ cô bạn gái cùng ngành Sophie Anderson.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-sao-ngoai-hang-anh-hoi-han-khi-bo-nghe-re-ngang-dong-phim-nguoi-lon-tintuc833838